ảnh internet
Trong tiệc
liên hoan nội bộ mừng thăng chức, để rút kinh nghiệm, sếp hỏi bọn thuộc hạ:
- Thăng chức
với giữ chức, đằng nào khó?
- Thăng chức khó-
một tên nhanh nhảu- cả hàng trăm người đua, cả chục thế lực, cả tá phe nhóm
nhòm vào chiếc ghế mà chỉ mình sếp trúng, khó còn hơn trúng độc đắc nữa!
Một tên thứ hai
bác:
- Theo em, giữ
chức mới khó. Chưa ngồi vào thì thôi chứ ngồi vào chẳng khác gì cỡi lưng cọp- Y
xổ Kiều- “Đường đường phương diện quốc gia, Quan trên ngó xuống người ta trông
vào”, lắm kẻ bắt bẻ, lắm kẻ dòm ngó chực hất chực cưa. Phải cao tay ếm bùa
làm phép khóa trên kềm dưới không thì…Giữ chức là khó!
Một tên thứ ba
nhảy vào cuộc tán:
- Theo em thì
thăng chức khó nhưng chuyện ấy qua rồi. Giữ chức cũng khó nhưng chưa khó bằng
hậu giữ chức.
- Hậu giữ chức là
gì? Món này nghe coi bộ lạ!
- Là tiếp tục
thăng chức nữa!
Sếp cười tươi. Một tên thứ tư
thưa:
- Theo em thì
có ô vững dù che mới khó. Được ô dù thì lên chức, giữ chức, leo chức, lượm chức
đều dễ ợt!
Sếp gục gặc tâm
đắc khen là cơ bản của mọi điều cơ bản.
Xong cho tên thứ tư làm trợ lí ruột, sai chuẩn bị một mớ bộn đưa lên “lễ
thánh”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét