TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Tam
Giác than thở rằng thời buổi Chí Phèo tung hoành dậy đất , Lục Lăng ngạc nhiên:
- Chí Phèo là nhân vật
của Nam Cao chuyên rạch mặt ăn vạ, thực ra y cũng chỉ là nạn nhân, bị bọn
cường hào ác bá phong kiến đẩy vào đường cùng, muốn làm người lương thiện cũng
không được, là tầng lớp dưới đáy xã hội, đáng thương hơn là đáng trách. Chuyện qua rồi, giờ là thời đại
cách mạng giải phóng, thời tự do dân chủ làm gì còn Chí Phèo nữa mà bảo tung
hoành. Hay định nói đến ba thằng cha xã hội đen
xăm trổ người ta thuê đi đòi nợ thuê?
- Không phải xã hội đen mà xã hội đỏ
đàng hoàng đấy chứ!
- Xã hội đỏ làm Chí Phèo là sao?
- Là có sắc phục quân hàm quân hiệu,
có dùi cui súng ngắn nhân danh luật pháp hẳn hoi. Thấy mấy ổng khác gì gặp hung thần, nhiều người không cẩn
thận để va vào gậy mấy ổng mà bầm dập tím tái mình mẩy, đụng vào giày các ổng
làm bể lá lách dập lá gan, lắm khi bỏ mạng
tại đồn. Đứng phân trần gần mấy ổng quá
coi chừng tạo hơi gió làm các ổng ngã ngửa một phát theo đúng quy cách trình tự bài bản thì coi chừng bị quy tấn công người làm công vụ. Lỡ thấy diễn xuất tốt
quá mà quay phim chụp ảnh đưa lên mạng lại
coi chừng bị các ổng điều tra quy cho là
vu khống, nói xấu, chống phá người thi hành công vụ thì nguy.
Nói chung, ổng dán nhãn mác công vụ
vào làm người ta sợ ổng bắt bớ phạt vạ đã đành mà sợ hơn nữa là bị các ông quy
chụp, kiểu rạch mặt ăn vạ, sợ lắm!
Lục Lăng chua chát chậc lưỡi:
- Đúng là một loại Chí Phèo đời mới,
Chí Phèo thời a còng.
11-
2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét