MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 20 tháng 11, 2018

Thơ vần EO

TIỂU HÙNG TINH 
ảnh internet 
Kết quả hình ảnh cho trường học vùng cao

          Thầy  và cô đều là nhà giáo. Thức soạn bài, mệt, cô đi nghỉ trước. Thầy miệt mài, đêm khuya một đèn một bóng, ngẫu hứng đọc:
                        Trà khuya mấy hớp nước trong veo
                        Nghiệp giáo xem ra quá sá bèo
                        Chăm chuyện trồng người nên vất vả
                        Lo nghề ươm chữ mới gieo neo
                        Cỗ xe chất lượng gồng gân đẩy
                        Guồng máy phong trào dốc sức theo
                        Thao thức đêm hôm ai có biết
                        Mệt đà quá mệt cố mà đeo

            Cô nãy giờ nằm nhưng chưa ngủ, nghe thầy than thở cũng ngâm:

                        Đấy cố đeo thời đây cũng đeo
                        Theo lao đến đích chớ bèo nhèo
                        Phong ba đấy ráng ghìm sào chống
                        Bão táp đây lo rị cọc chèo
                        Lối hoạn trợt trơn đừng chạy vạy
                        Đường đèo thăm thẳm ráng luôn leo
                        Hợp đồng cho khít vô cho chặt
                        Gắng gỏi thi đua tới một lèo

            Sau đó chỉ nghe tiếng cười rúc rích.

           

1 nhận xét:

  1. 26 tháng 11, 2018Facebook:2 Shares-Nguyễn Thị Yến, Thơ Xây Dung and 34 others
    Vũ Như Cẩn Chả thua Hồ Xuân Hương 😄
    Hồ Hạnh- Cái lúc lơ mơ lại thích trèo/Kệ đời dù có lộn lăn queo/Đầm sâu ắp nc tha hồ lội/Rừng rậm lút cành thỏa thích leo/Nhún nhẩy chim gù bên cánh lá/Tung tăng cá lượn cạnh chân bèo/Say say tỉnh tỉnh hồn lơ lửng/Ngất ngưởng ngọn cây vẫn thích leo
    Hồ Hạnh- Say đấy,dẫu cao vẫn cứ trèo/Bền lòng chẳng thể ngã cỏng queo/Cửa hang nh rễ dang tay kéo/Sườn dốc lắm dây chống gối leo/Tay nắm chắc tay hai trái quéo/Mắt nhìn say mắt giữa ao bèo/Trèo lên tột đỉnh thêm đường ghẹo/Để buổi tàn xuân vẫn có đeo
    Hồ Hạnh- Cây ngay đứng thẳng bảo là queo/Ng ta đi thẳng bảo là khoèo/Còng lưng cong gối rằng mực thước/Nc vẩn ngầu bùn bảo trong veo/Tham ô tiền tỷ bảo tẻo teo/Đục khoét làm cho đất nc nghèo/Nọc rắn gây lên đầu lươn chịu/Trên đời sao lắm mẹo vòng veo
    31 tháng 5, 2019, Ngoc Nguyen, Nguyễn Dư Ngọc and 16 others
    Quyen Nguyen Thầy ơi! Đừng có mè nheo
    Cô đây cũng đã bèo nhèo - tha cho
    tinhlevan64@gmail.com15:42 19 tháng 11, 2019
    ...Chúc mừng và vui 20/11..
    22 tháng 11, 2019Hy Vo, Hồ Hạnh and 28 other-5 Shares
    Hy Vo Bài thơ của thầy hay quá! Nhưng của cô giáo hay và ấn tượng.-Kết lại là rúc rích cười.
    24-11-22,20L, 1bl
    9-3-23,10L, 1cs
    Alex Tran-Cô giáo cũng là đệ tử của Hồ Xuân Hương

    Trả lờiXóa