BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Nha sĩ hỏi:
- Thưa, ông cần
gì?
- Tôi cần xử lí
răng- Mỗ đáp.
- Xử lí thế nào,
làm sạch nha chu, nhổ, trám hay bịt răng?
Ngài Mỗ ngẫm nghĩ
rên rỉ:
- Tùy tình hình
để có biện pháp chấn chỉnh cho hợp lí, nên phát huy răng mạnh, khắc phục răng
yếu để nâng cao sức mạnh tổng hợp của hai hàm.
Nha sĩ ngạc
nhiên, cố nén bực dọc:
- Ông đau cái
răng nào xin chỉ rõ cho!
- Tối có băm hai
cái răng, băm mốt cái cơ bản là tốt chỉ có một cái có sự cố.
- Răng nào? Hàm
trên hay hàm dưới? Răng thứ mấy? Răng nanh, răng cửa hay răng hàm? - Vị nha sĩ
sốt ruột hỏi liền một mạch.
Ngài Mỗ ậm ừ ú ớ:
- Trong số đó thế
nào cũng có cái chưa tốt, gây trở ngại. Còn nói chung, cơ bản là tốt.
Vị nha sĩ trố
mắt, buông kềm xuống sàn nhà kêu xoảng, thở dài:
- Xin chuyển ông
qua khoa tâm thần!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét