MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2018

VÀO TRƯƠNG BA RA HÀNG THỊT

BÚT NGUYÊN TỬ 
ảnh internet 
Kết quả hình ảnh cho bằng cấp dỏm
            Sếp Cóc : - Cậu biết chuyện Hồn Trương Ba da hàng thịt chưa?
            Nhân viên Ổi: - Dạ , ý sếp muốn nhắc chuyện Trương Ba chết, hồn sa xuống âm phủ, Diêm vương thấy chưa tới số nên cho sống lại. Có điều chết cả tuần lễ, xác thân đã thối rửa nên hồn không nhập vào được. Đang lang thang, gặp lúc có tay hàng thịt chết, hồn Trương Ba liền nhập vào. Tay hàng thịt  đang chết bỗng sống lại xưng là Trương Ba.
            - Đúng là cậu thông minh, vậy đã xem vở kịch đó chưa?
            - Dạ chưa.
            - Có muốn xem không?
            - Rất muốn.
            - Tôi sẽ giúp cậu không những xem mà còn diễn nữa.

                                                                  ***
            - Cậu biết muốn công tác tốt phải làm sao không?
            - Dạ phải thường xuyên học tập để nắm vững kiến thức, nâng cao trình độ ạ!
            - Tốt, tôi sẽ cử cậu đi học tại chức khoảng hai năm nhưng vẫn không gián đoạn công tác, lương bổng chế độ bảo đảm, phụ cấp ưu đãi, hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thăng thưởng.
            - Dạ, cám ơn sếp!
            - Có điều cậu phải tuân thủ điều kiện.
            - Dạ thưa điều kiện gì ạ?
            - Cậu phải ra sức học bài làm bài điểm cao.
            - Dạ em xin chấp hành.
            - Học chính  là đế chiếm lĩnh kiến thức, kiến thức ưu tiên phần cậu còn cái giấy ghi nhận kiến thức tức là cái bằng về phần tôi. Đây là nhiệm vụ cách mạng, là trọng trách trên giao, cậu hiểu chứ?
            Nhân viên Ổi giật thót nhưng rồi định tỉnh giả lả:
            - Dạ em hiểu rồi ạ!
            - Đấy, kịch bản Hồn Trương Ba da hàng thịt đấy!
            - Không lẽ em Trương Ba sếp thằng cha hàng thịt, nghe  chưa ổn.
            - Hiểu là đầu vào Trương Ba đầu ra hàng thịt là ổn liền. Thôi, kịch bản sẵn rồi, ta cùng diễn nào!

10-2018

1 nhận xét:

  1. 19 tháng 11, 2018Facebook: 3 Shares-Tuan Vo, Tony Thái and 21 others
    Tâm Chí Nguyễn Bổ túc văn hóa một năm ba lớp,tiến sĩ đào tạo từ xa, giáo sư chôm chỉa cóp py công trình của người khác,thạc sĩ , cử nhân học giùm,tham quan thừa tiền bỏ ra mua bằng, các quan to có quyền thì chỉ đạo các cấp dưới cấp thẳng cho vài bằng giáo sư tiến sĩ .Thế là không quốc gia nào mà có nền văn hóa cao như VN,không có chính phủ nào có nhiều GS ts nhiều bằng VN, để rồi nhìn lại phát minh và sáng kiến chẳng thấy đâu chỉ thấy toàn tối kiến và tham nhũng là xảy ra thường xuyên và trở thành quốc nạn.
    Lua Hai Hồn Trương Ba .....Da ,là thằng cha ...Bán Chổi Đót !
    Hy Vo Chuyện này còn khúc nữa xin kể tiếp: cậu phải học thật giỏi, thi xuất sắc. Nhưng quan trọng nhất, mang tính sống còn là bằng tốt nghiệp phải mang tên tôi, hiểu chưa!
    28 tháng 12, 2018Lý Thanh Thiên Thạch, Nguyễn Thị Hà and 18 others- 2 Shares
    Hồ Hạnh Hay ạ
    18 tháng 3, 2019 Duc Pham, Hong Donhu and 23 others-5 Shares
    Hy Vo Học hộ, thi hộ, chịu tội hộ, đi tù hộ. Quả đúng là da hàng thịt rồi.
    28 tháng 9, 2019-Khac Thao Huynh, Hau Hoa Duc and 13 other-1 Share
    Hau Hoa Duc đồ mi nà đồ zả cầy !?🤣🥺🥺🤡
    21-5-21, 10L,1 cs
    9-3-23,10L

    Trả lờiXóa