MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

TƯ CÁCH ĐỎ TƯ CÁCH ĐEN


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Tam Giác giảng tư cách đỏ là tư cách làm quan, cần kiệm liêm chính, trong sáng trung thành, một lòng một dạ, chí công vô tư… Tư cách đen là tư cách bọn sâu dân mọt nước, đầu trộm đuôi cướp.

            Mấy quan chức ăn tàn phá hại ngoài thì khoác tư cách đỏ để điều hành lãnh đạo quản lí nhưng thực chất bên trong là tư cách  kẻ gian tham giảo hoạt, tư cách đen. Đỏ lộn đen, đen đỏ lộn sòng.
            Bọn đó vốn tư cách đen nhưng ma mánh khoác áo tư cách đỏ để luồn lọt leo cao. Đen lộn đỏ, đen đỏ loạn cào cào.
            Lục Lăng thăc mắc rằng nếu bây giờ cách xóa tư cách đỏ thì nó còn gì?
            - Còn tư cách đen.
            - Nhưng sao có kẻ bị xóa tứ cách đỏ, chỉ còn lại tư cách đen mà chưa đầy tháng  thăng vọt lên hàng trọng trách cho giữ chức quan trung ương triều đình, tư cách đen của nó bị xóa nốt thế nó còn tư cách gì mà thăng tiến ghê vậy?
            - Tư cách đỏ không có, tư cách đen không còn, nó là đứa không có tư cách, mất tư cách, là đứa mất dạy.
            - Mất tư cách sao lên đến hàng thứ trưởng bộ trưởng, trưởng ban phó ban triều đình ghê gớm vậy?
            - Chuyện bình thường xưa nay, có gì mà ầm ĩ.
            - Tày trời mà bảo bình thường, bộ giàn quan chức triều đình đều là ba thứ mất tư cách cả sao?

8- 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét