- Nước nghèo, đầu teo bụng bự nhờ phát triển bia. Người
người nhà nhà mọi lúc mọi nơi đã đời bia bọt, cường quốc tiêu thụ bia hàng nhì
thế giới, sản xuất bao nhiêu cũng không đủ.
Dừa Nước hạch:
- Căn cứ đâu mà nói, dẫn chứng có trọng tâm trọng điểm
coi!
- Đâu xa, ngay tại Văn phòng Đại biểu Quốc hội và Hội
đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai. Chỉ dăm người, không nói việc chi tới 1,2 tỉ văn
phòng phẩm một năm, chưa nói tiền mồi nhậu, chỉ nói việc chi mỗi năm đến 2,6 tỉ tiền bia là rõ. Cứ thế
nhân cho số năm, nhân cho số các tỉnh thành, nhân cho số nơi có các loại văn
phòng này sẽ rõ con số họ chi cho tiền bia.
Dừa Nước trợn mắt:
- Này này, tưởng tượng bịa đặt xuyên tạc vừa thôi nhé,
bia thế này tắm cũng không hết chứ uống làm sao hết được.
Cây Mắm cười khẩy:
- Thế mà người ta vẫn uống hết cả đấy.
- Uống thế nào?
- Quy nó thành tiền mà uống, uống tiền.
Cặc Bần nãy giờ nghe, lỗ tai lùng bùng, đột nhiên vọt
miệng bảo không biết làm sao liên hệ được với Văn phòng ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai.
Hỏi liên hệ làm gì, y bảo:
- Để xin gom số lon bia.
- Tào lao, gom lon bia làm gì?
- Cứ tính đi,
2,6 tỉ tiền bia, mỗi lon 10 nghìn vị chi
26 triệu cái lon, một núi lon bia, gom được về xóa đói cho dân xã mình
là đã luôn! Thôi thì phần nước quý chức sắc cán bộ cứ hưởng để dưỡng sức tăng lực mà lãnh đạo cho tốt, chỉ cho xin cái vỏ
lon, được thế cũng hạnh phúc cho dân chúng em lắm rồi các vị ơi!
8- 2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét