MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017

ĐI TẮT ĐÓN ĐẦU (2)


TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Ngoại Sĩ hỏi Vị Nhân:
            - Nghe đâu nước Vị nhà ngươi từ xuất phát điểm thấp nên chủ trương đi tắt đón đầu để bắt kịp và vượt các cường quốc năm châu bốn biển, sớm xây dựng thiên đường hạ giới, xứng đáng đỉnh cao trí tuệ loài người. Tình hình thế nào?
            Vị Nhân ỉu xìu:
            - Đi tắt để tiến nhanh tiến mạnh tiến thẳng lên thiên đường nào ngờ đi bậy nên tắt biến thành tắc- tắc tị bí rị, cực lạc không thấy chỉ thấy cực khổ cực mạt,  kéo lùi xã hội cả trăm năm. Lại phải đi trở ngược lại từ đầu, rồi lại hô hào định hướng nhưng hướng thế nào đố cha ai biết.
            Đón đầu lẽ ra đón trí tuệ, đón khoa học công nghệ tiên tiến, đón cái đầu óc  dè đâu lại đón nhầm đầu giả, đầu thải.
            - Đầu giả thế nào?
            - Học giả, bằng giả, phân giả, thuốc trừ sâu giả, thuốc tây giả, giả sư giả thầy, giả nhân giả nghĩa, trăm nghìn thứ giả.
            - Đầu thải thế nào?
            - Cái gì nước người ta thải thì quơ vào, từ hàng thải tiêu dùng đến hàng thải sản xuất nào rác thải, tàu bè nhà máy cũng  là thứ nghĩa địa quá đát loại thải, công nghệ lạc hậu cứ thế xả thái ra môi trường làm sông thúi biển chết cây cỏ nhiễm độc, tàn hại môi trường, nguy cơ thành bãi thải khu vực và quốc tế.
            Ngoại Sĩ nghe giật mình:
            - Thế này thì nước Vị nguy đến nơi rồi!

8- 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét