TIỂU HÙNG TINH
ảnh intrenet
Tư
Quéo tán rằng cụ Nguyễn Đình Chiểu thực cận nhân tâm rõ nhân tình rồi ngâm nga:
Quán rằng ghét viêc tầm phào, Ghét cay
ghét đắng ghét vào tận tâm.
Chín Quẻm háo hức hỏi không biết việc
tầm phào thế nào mà cụ ghét dữ vậy, Quéo bảo:
- Tầm phào lắm thứ.
Trước hết là làm tầm phào. Không dưng biển đảo của
mình lại tuyên bố công nhận là chủ quyền người ta, để cục rối lại cho gỡ không nổi, di
họa muôn đời sau. Trình độ cỡ tư duy bầy
đàn phe nhóm, sức nghỉnh không bao lăm lại vỗ ngực đỉnh cao trí tuệ đi tắt đón
đầu làm ăn to, nào tập đoàn nào quả đấm thép rồi chới với lỗ tanh bành sặc gạch,
khắc phục mãi không ngóc nổi. Không ghét sao được!
Thứ đến là ăn tầm phào. Bạ gì cũng ăn, ăn không
chừa thứ gì, lớn ăn nhỏ ăn, trên ăn dưới ăn, ăn càn cả chế độ thương binh liệt
sĩ, ăn càn trên máu người bệnh ung thư, ăn tận quỹ xóa đói giảm nghèo, ăn cho xác xơ
tàn mạt, không ghét sao được.
Thứ ba là nói tầm phào. Ngoại giao mà bảo
Trung quốc đánh ta là thương cho roi cho vọt, hóa ra là đứa mồm Việt
lưỡi Hoa. Sư sãi không lo tịnh khẩu tu hành cũng chõ mồm bảo Lí Thường Kiệt xuất
quân đánh Tống là hỗn. Giặc Tàu kéo quân qua giết chóc đẫm máu đòi dạy
cho bài học lại cứ luôn mồm anh em đồng
chí, một tiếng hữu nghị, hai tiếng biết ơn, không hiểu nổi! Nạn phí BOT tràn
lan từ bắc chí nam thế mà có chức sắc tiến
sĩ kinh tế lại bảo rõ ràng phí BOT không ảnh hưởng đến người nghèo, không biết
thằng giả ăn thứ gì mà phát biểu kinh thế! Nạn thần thế họ tộc đang bám vào hoành hành bộ
máy chính quyền thì mụ đại biểu nọ tuyên
bố rằng con lãnh đạo làm lãnh đạo là phúc cho dân tộc, hết ý!
Tầm phào như dịch nạn ác tính, xua không nổi đuổi không đi, không ghét sao được!
8- 2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét