Thuốc giả than với Thuốc lậu:
- Tôi giả mẫu mã bao bì, giả chất lượng
đánh lừa người bệnh, bị tóm, không tử hình thì cũng chung thân, làm sao bây giờ.
Thuốc lậu ra vẻ thành thạo:
- Như em, mang danh thuốc lậu vì tội
nhập không phép, lộ mánh thì bị tù khoảng mười đến mười hai năm, nhẹ hều. Bây
giờ bác muốn nhẹ thì tìm cách chạy qua tội lậu như em là khỏe.
- Chạy làm sao?
- Phi con mụ trùm y Kim Tiền không
xong. Trước bác từng đi lại hậu hĩnh, giờ mụ ta phải ra tay cứu nguy chứ.
- Nhưng nếu sợ dính dấp mà mụ ta ngoảnh
mặt?
- Thì xổ toẹt ra hết, hô toáng lên
bao lần đi lại cửa sau dâng đô cúng nạp, dâng biệt thự hàng mấy chục tỉ làm lễ vật,
cáo chết chó cũng băng hà. Hơn nữa, mụ ta còn có đứa em chồng cũng trong đường dây thuốc giả, dám không!
Nghe mưu Thuốc lậu, Thuốc giả kêu cứu,
mụ trùm Kim Tiền vội trở tài xoay chuyển tình hình cứu vớt đàn em, bí mật
kết nối với mụ tòa tung ngón hỏa mù chuyển tội danh từ giả sang lậu. Việc tiến hành êm
ru, Thuốc giả chỉ bị kết án mười hai năm tù. Đang âm ỉ, nay thấy tòa xử lạc tội nhẹ
hều, dư luận ầm ĩ lên. Mụ tòa lấp lửng phân bua:
- Bây giờ xử tội nào cũng thiếu một vế, xử tội buôn lậu thì thiếu yếu tố hàng giả, xử tội hàng giả thì yếu tố buôn lậu bị bỏ sót, nói thật ra xử vế nào cũng đều thiếu sót như vậy. Quan điểm của chúng tôi là xử buôn
lậu, buôn lậu qua biên giới thì tội này không phụ thuộc buôn lậu hàng giả, hàng
kém chất lượng hay sao cả, tức là ghép tội hàng giả cũng là buôn lậu mà bán
hàng kém chất lượng cũng là buôn lậu.
Nghe rối mò mò, ai cũng bưng mũi phát lợm, té ra
con mụ tòa này lại dính dấp với con mụ trùm Kim Tiền, hèn chi phát ngôn thúi hoắc.
8-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét