MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 25 tháng 9, 2017

CHÚA ĐỨT BÓNG TRẠNG CŨNG NGỦM CÙ ĐEO

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
          Vua dùng chúa cai trị, thường giấu mặt trong bóng tối giật dây thủ lợi, tọa hưởng kì thành.  Chuyện gì cũng qua tay nên chúa sinh ra lạm quyền qua mặt, định đẩy vua vào thế bù nhìn trị vì. Vua biết vậy, căm lắm, xui trạng lật chúa.
            Trạng vốn ghét chúa, trên được thế vua chống lưng, dưới có trăm họ ủng hộ liền phất cờ đấu tranh lật đổ chúa.  Trạng tố chúa trăm tội từ nội trị đến ngoại giao, suy đốn thâm hiểm, kết bè kết cánh  gây chia rẽ nội bộ, ăn tàn phá hại, thâm lạm đục khoét gây hậu quả nghiêm trọng...
            Vua nhân  chuyện trạng tố cáo, lập ngay đoàn kiểm tra đặc biệt để kết tội  rồi đánh đổ nhà chúa.
            Ai nấy mừng vui, hí hửng tin rằng chúa đổ chắc chắn trạng là người uy tín sẽ được lên thay nào ngờ chúa bay trạng cũng bị cho nghỉ mất sức. Ngạc nhiên tìm Bút Nguyên Tử hỏi thì được giảng:
- Vua ghét chúa nên dùng trạng để lật chúa, lật chúa xong nếu cho trạng thay biết đâu quen đà trạng sẽ lại lật vua.  Cái  mà giới chóp bu ớn nhất, cảnh giác đề phòng nhất là các chuyên gia lật đổ. Để cái mầm “phản loạn” này trong bộ máy cầm quyền là không ổn, vua gạt trạng ra rìa, cho về vườn sớm là vậy. Chúa chết trạng cũng băng hà, sách sản thế đó, hiểu chưa?!

8- 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét