MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2017

KHÓC CƯỜI THEO THAM NHŨNG

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
         Nghe  tin điều tra quyết liệt mà không tìm ra một mống tham nhũng, y khóc. Hỏi sao không mừng lại khóc, y bảo:
            - Tham nhũng như rươi, động đâu cũng gặp thế mà tra không ra, tìm không thấy chứng tỏ bao nhiêu ban bệ  nào điều tra thanh tra kiểm tra kiểm sát tai mắt nhân dân mù đui điếc đẹt hết rồi, ăn lương thưởng của dân ngập mặt mà vô tích sự, biết đâu bị tham nhũng  mua đứt để bảo kê chạy tội cho nó. Đau thế không khóc sao được!
            Khóc xong lại cười, hỏi thì bảo:
            - Bộ máy rềnh rang cha chung đánh mõ gõ trống trương cờ làm bộ rồi xèo cái èo khác gì làm hề. Tham nhũng rành rành  mà không thấy không bắt, thấy thì nhợm cho chạy, quá cỡ diễn tuồng, không cười sao được.

                                                            ***

            Nghe tin phát hiện được mấy vụ tham nhũng, y cười. Hỏi vì sao thì bảo đơn giản thôi vì nó là loài chuột bọ trùng độc, là lũ nội xâm đục phá tan hoang đất nước, phải tiêu diệt mới có cuộc sống an lành, vui thế không cười sao!
            Cười xong lại khóc. Hỏi sao lạ lùng thế, bảo:
            - Phát hiện càng nhiều chứng tỏ tham nhũng đầy rẫy, dây mơ rễ má, động một vụ lòi chục vụ, ra hàng chục hàng trăm đứa, tiêu tốn một nghìn để đi tìm một chục, nào kiểm điểm  lên kiểm điểm xuống, rút kinh nghiệm đi kinh nghiệm lại, kỉ luật tới kỉ luật lui thậm chí bỏ tù chúng cũng chỉ muối bỏ biển, mất cả hàng núi bạc hỏi thử vợt lại được mấy đồng xương máu cho dân. Hơn nữa đánh tham nhũng theo ông tổng bí là ta đánh ta, đau lắm, không khóc sao được. Hu hu!

8- 2017

1 nhận xét:

  1. 13 tháng 9, 2017Facebook- Tăng Bui, Lua Hai and 19 others
    Nguyễn Thành -Hay quá! Cám ơn !
    Tuy Tamtam- HAY .

    Trả lờiXóa