MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 30 tháng 9, 2025

MÌNH VẪN HAY HƠN

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Sáu Bấu khoe:

            - Đọc báo thấy bên Nhật người ta rất coi trọng nền tảng gia đình, nhất là vai trò phụ nữ. Nè xem, chồng đi làm, vợ ở nhà nội trợ, đến khi chồng về hưu thì vợ cũng được một phần lương hưu. Thế mới phải chứ, không có vợ lo lắng chuyện nhà thì sao chồng yên tâm làm việc xã hội được. Bọn Nhật hay quá!

            Tư Bẹo gạt đi:

            - Cũng không bằng mình, mình hay gấp nghìn lần.

            - Hay với ho, chỗ nào? –Sáu  Bấu vặn lại.

            - Hay ở chỗ quyền lợi các bà  không phải đợi đến khi chồng về hưu mới giải quyết mà giải quyết ngay khi các ông còn tại  chức. Nè, các ông có lương có bổng thì các bà có quà biếu mỗi năm chục đợt, quá cha lương rồi còn gì. Chưa nói còn quý bà nhờ thế chồng mà được ưu tiên làm “kinh thế”, ẩn lậu trăm đường, tiền  vô như núi….

            - Điều đó chỉ rơi vào trường hợp các cớm các sếp chứ như các còm các xẹp như bọn mình ở vào địa vị công nhân viên chức, đồng lương còm, vợ phải nai lưng dè sẻn phụ bật cho đi làm việc nhà nước, đến hưu thì gom trăm chứng suy bệnh, vợ lại gánh. Mình hay chỗ nào?

            Tư Bẹo gắng gượng chống chế:

            - Hay ở chỗ chồng hưu thì vợ hưởng toàn bộ phần “hiu”. Thấy chưa, hê hê!

1995

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét