MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2025

MẮT CÚ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

Cơ sở  bừa bộn lôm côm, việc vàn tổ chức rối rắm, sai sót sờ sờ dai dẳng năm này qua năm nọ, ai cũng thấy chỉ một mình sếp Mù U không thấy. Mù U dựa dùng kẻ hèn kém tiêu cực mà không thấy cái dở của chúng, không thấy cái hay cái giỏi của người tốt nên không những không phát huy được mà còn đè nén cho thui chột gây thiệt hại cho sự nghiệp chung.

Nhiều người chê rằng rành rành giữa ban ngày ban mặt mà không thấy, không sửa, rõ Mù U không có mắt.

Cán Giáo nghe, bảo:

- Nói rành rành giữa ban ngày ban mặt mà không thấy thì được nhưng không thể nói là Mù U không có con mắt.

Chưa ai hiểu ý làm sao, Cán Giáo giảng tiếp:

- Như mắt cú vậy, ban ngày ban mặt mở thao láo mà thấy gì đâu thế nhưng ban đêm, trong chỗ mịt mùng ấy nó rõ mồn một. Vì sao, vì mắt nó tế bào (ba) que là chính. Nay Mù U  không thấy việc, không thấy người, không thấy trách nhiệm, không thấy lợi ích chung nhưng có chỗ y thấy không sai một li, không sót một tí.

- Chỗ nào vậy?

- Thì chỗ kẻ hở, chỗ hỏa mù hợp thức, chỗ rút được, moi được mà không ai thấy. Những chỗ đó y nhìn rõ còn hơn soi kính hiển vi nữa.

Mọi người vỡ lẽ: Rõ tay Mù U này thuộc loại người đặc biệt, mắt tối ngoài sáng mắt sáng trong tối, tối rõ sáng mù, mắt cú!

2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét