MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 10 tháng 9, 2025

ĐÚT... ĐỚP...

TIỂU  TỬ VĂN

ảnh internet

            Trước  khi Trùm  Cầy lui về hang làm người tử tế, bọn Vện Vàng Khoang Đốm  họp lại  xin thầy     truyền tinh hoa của  sự nghiệp  quan  quyền. Cầy không  giấu   giếm:

            - Làm   quan cũng là cách buôn quyền kiếm  tiền,  quan gắn  với tham,  quan thì ăn không chừa thứ gì, chung  quy  xoay   quanh  hai chữ  đút đớp. Có  đút  có đớp, đút để  đớp  đớp phải đút, đút    điều  kiện  đớp  là mục đích, lẽ   sống niềm tin. Đút  đi  trước đớp  bước  sau, đồng  môn nên phải  đồng  lòng   đồng  chí  đồng ý  đồng tâm đồng thuận, đồng  ăn nên phải ăn  đồng chia  đủ cùng   đồng bọn…

              đệ  tử  hỏi trước  khi  đớp  có nên đếm lại để  đề  phòng kẻ  đút  gian  dối  đưa thiếu, tráo tiền giả vàng giả vào  không? Trùm Cầy đáp chắc nịch rằng không. Hỏi    sao thì bảo:

            - Thanh  toán lẹ làng kín  đáo, bộ  muốn đếm lịch  sao mà    đó đếm kiểm. Không cần thiết  đếm, làm  ăn lâu  dài, bộ muốn tiêu mạng   sao  mà dám phạm thông lệ  giang hồ, phải tuân thủ  luật ngầm chứ! Hơn nữa, bây  giờ  người ta  đút qua trung  gian, đút  trực tuyến chứ ít ai  đút  trực tiếp, cần gì  đếm. Mà  đếm  làm  sao  được  khi thằng   đớp hô: Cho tao  năm  đồng  ăn  tết nghe tụi bay!  Thế  là thằng  đút nhạy bén đưa lên năm tỉ. Chỉ hai ngón tay  lên là tụi  đã  đem tới cúng hai triệu đô. Hô  đường  đút nẻo thế  thì  đếm  kiểm làm  sao?! Mẹ kiếp, ăn  đút mà đòi  đếm  khác    ghi sổ  sách làm  bằng chứng cho tòa  xét  xử  về  sau, ngu  cũng phải  có mức độ thôi chứ!

            Bọn  đệ  tử bái phục,  im re.

1-9-25

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét