TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Vịt lên cạn kiếm ăn bị gà mổ đá chí chết, lủi thủi chạy về, quyết chí phục thù. Vịt đầu đàn biết chuyện, khuyên:
- Ao hồ là chỗ của mình, tha hồ bơi lặn kiếm ăn còn chỗ khô ráo kia do chúng nó làm chủ, chớ nên tới đó. Hơn nữa, nhà vịt mình châm lụt, không mỏ nhọn cựa sắc, thấy thì nên tránh xa. Cực chẳng đả có lên cạn kiếm ăn cũng chỉ nên quanh quẩn chỗ bờ ao bờ mương, gặp sự cố thì thoát ngay xuống cho an toàn.
Nói chuyện gà, một trận đắc thắng liền khoái chí khoe khoác ầm ĩ. Gà đầu đàn nghe được, khuyên:
- Đánh nó thua chạy thì thôi, đừng hung hăng sát phạt quá, chó cùng rứt giậu, coi chừng nguy hiểm đấy!
Gà sửng cồ không chịu, quyết tiêu diệt bọn vịt tới cùng.
Nói chuyện vịt, đã nhịn nhục thua chạy còn bị gà đánh cho tróc lông trầy thịt, quyết tìm cách phục hận. Khuyên không xong, vịt đầu đàn liền bày mưu kín, xong cho vịt lên bờ.
Mới thua một trận nhưng lần này vịt lên bờ đi lại ngông nghênh, gà đang thế chiến thắng thấy thế vội xáp tới mổ. Vịt bỏ chạy, gà càng hung hăng rượt theo mổ đá. Khi đến sát bờ ao, vịt quay lại cạp mổ, gà càng hăng máu bay mạnh đá tới, vịt vội lủi xuống ao, quá đà gà chủm ngay xuống nước, chân cánh lỏm chỏm vợi vợi, đầu loi ngoi lúc ngúc. Chỉ chờ có thế, vịt bơi tới xử lí.
9- 9 -2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét