MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2020

ĐOÁN Ý QUAN NGÀI

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Huyện Vồ về trấn nhậm địa bàn, gọi Đề Lóc lên trình diện, hỏi:
            - Bọn chức sắc ở đây thế nào?
            Lóc thưa:
-  Xấu tốt đủ vành. Trên ăn dưới ăn, động đâu ăn đó không chừa thứ gì tuy vậy cũng còn  một ít dị ứng với tiêu cực, còn chút thanh liêm.
Huyện Vồ xẳng giọng:
- Một ít là ai, mấy đứa, lập danh sách ngay cho ta!
Xong cho ra ngoài.
Đề Lóc bước ra, lòng hồ đồ bán tín bán nghi, gặp Lý Ngạnh liền níu lại kể lể sự tình rồi bảo:
- Ngài Vồ về trấn nhậm, không biết sao khi nghe tiêu cực tham nhũng tràn lan ngài không chút lo lắng mà còn hớn hở vui mừng ra mặt còn khi nghe có kẻ thanh liêm ngài lại đằng đằng sát khí, yêu cầu lập danh sách.
Lý Ngạnh cười mỉm:
            - Tất cả xuất tự ông ta, chừng  đấy đủ rõ mười mươi con người lão.
            Hỏi con người lão Vồ thế nào thì bảo:
            - Nghe trên ăn dưới ăn thì mừng vì trên có ăn mình mới dễ đút lót để thao túng, dưới có ăn mới đồ dâng nạp cúng kiếng cho mình, đồng  quan có vết mới dễ khống chế, có cơ hội là ra tay. Làm quan để ăn, thấy dễ ăn lão không mừng sao được.
            - Thế sao  lão lại đòi  lập danh sách  những kẻ liêm chính.
            - Không phải đề bạt nâng đỡ mà để khống chế, nếu cần thì lập kế gài bẫy vu oan giá họa rồi đì cho đến chết. Trong tự điển nhà lão không có hai chữ trong sạch, thanh liêm là chướng ngại trên trên quan lộ của lão, tất cả phải được loại trừ.
            Lý Ngạnh đột ngột rầu rĩ:
- Phải rước thêm trùm nội xâm nữa rồi, phen này địa phương te tua tiếp!

4-2020

1 nhận xét:

  1. Facebook: 4-5-20 Hy Vo, Toàn Mai Van và 10 người khác
    Hy Vo Không ăn chết ngay tắp lự! Mà không ăn bị cái guồng máy ăn nghiền nát bét. Vì vậy, phải ăn. Trên ăn, dưới ăn mới đoàn kết xây dựng tập thể vững mạnh.
    Nguyễn Thành Trê Triết: nghe nói Huyện Vồ gốc gác, lai lịch kể từ năm Ất Dậu, xuất thân đã là đạo chích ấy mà? Nên không những te tua tiếp mà còn te tua liên miên!
    30-8-21,15L, 1cs

    Trả lờiXóa