MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2020

NGU HAY THÔNG RA TÒA SẼ RÕ (THÔNG CÓ NƠI, NGU ĐÚNG CHỖ)


TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Tới đâu bí Tra kiêm chủ Vồ cũng đăng đàn huấn thị  dẫn lối chỉ đường nào các đồng chí phải biết trồng cây gì, nuôi con gì,  phải sống chiến đấu lao động học tập, phải học học nữa học mãi… Lớp dân giả  trố mắt ngạc nhiên còn hàng lãnh đạo địa phương và quan chức tháp tùng  lắng nghe như nuốt từng lời, cắm cúi ghi ghi chép chép, thỉnh thoảng vỗ tay đôm đốp.
Ai cũng khen ngài thông thái thông minh, chỉ thằng cha Ba Ngạnh chằng gây:
- Dốt thông ra tòa mới biết.
Đùng một cái, ngài sụp hầm sa hố gây thiệt hại nghiêm trọng, phải ra tòa lãnh án.  Bây giờ không thấy đường bệ hùng hỗ như xưa mà bù lu bà loa như cháu lên ba cháu đi mẫu giáo, mếu máo xin lỗi đồng bào đồng chí, xin lỗi nhân dân, thanh minh rằng mình nhận thức hạn chế, năng lực yếu, trình độ kém cỏi, được  giao trọng trách nhưng chưa  được qua trường lớp nên hư hại sai sót, kính xin tòa chiếu cố ân giảm.
Mọi người mới vỡ lẽ ngài ngu toàn tập, thế mà xưa nay  cứ tưởng ngon. Nào ngờ thằng cha Ba Ngạnh  lại bảo:
- Sức mấy mà lão ngu!
Hỏi sao thì bảo:
- Phải  tự xem mình thiếu trình độ, kém hiểu biết, ngu si kém cỏi đần độn dốt nát mới thoát trọng án, được xử nhẹ hều chứ nếu khoe biết khoe thông thậm chí  câm miệng hến là đi đứt cái mạng lão rồi.  Thông thấy mồ cố chứ sức mấy lão ngu.  
Người nghe chậc lưỡi:
- Thông có nơi, ngu đúng chỗ, giỏi thế hèn chi làm đến đại quan,  mánh mung thầy chạy!

5-2020

1 nhận xét:

  1. 29-5-20 fACEBOOK: Nguyễn Thị Lợi, Hy Vo và 41 người khác8 lượt chia sẻ
    Ngọc Ánh Cũng là tướng cướp chứ không vừa !
    Huỳnh Tiến Thanh Tính ra có nhiều vị Tham quan hèn hạ hơn nhửng A E Xã hội chứ hả?!
    - Nhửng AE nầy khi đã đầy đủ chứng cứ thì dám làm dám chịu!
    - Còn Tham quan thì tìm đủ 100 phương 1.000 cách để biện minh chạy tội!…
    Hy Vo Vậy là những quan ngài nào nói càng hay lại càng ăn năng hối lỗi trước cái bảng để trước mặt, có 2 chữ: bị cáo.
    Võ Quý Sỹ "Công lý mềm mại " nói lên bất công không tưởng của chế độ ta .
    Khánh Nghệ An Ăn cắp cau tù 10năm ăn ngàn tỷ tù3 năm luật Việt Nam
    Quang Thuan Nguyen Dinh day la dac quyen khoan hong cho can bo dang vien cao cap cua dang neu bi phat hien tham nhung , xu an va xu ly kieu nay chi co ve duong cho toi pham can bo on dinh ma thoi
    Tân Hoàng CÔNG VỚI CHẢ LÍ ..
    Ngoc Trung Tran Phe ta thì giơ cao đánh khẽ, kẻo vỡ bình!
    6-9-20, 28ng, 6 bình luận7 lượt chia sẻ
    Vũ Đan HuyềnTấn Tuồng Đười Ươi.Quẩn quanh tuồng lũ đười ươi… Xem thêm
    Quang Thuan Nguyen Dinhai cung muon den lam quan tham o vn luc nay , thoa mai pham toi an cap an cuop ngay va tham nhung
    10-3-21,44L,19 bình luận4 lượt chia sẻ
    Tấn Tiếnkêu gọi chi ? Tiền thất thoát này dư vắc xin cho người nghèo !
    Ai Là Tôi Nhớ lời cụ Nguyễn năm xưa
    Chịu đui chịu điếc ai lừa mặc ai
    Bốn mấy năm -đã quá dài
    Buồn cho đất việt -nhân tài ...ô hô
    Tien TranLV Hiến và TT Cang có tội cố ý bán rẻ tài sản của nhân dân
    Trần Xuân CầuBán rẻ lấy chênh lệch giá bỏ túi = ăn trộm tài sản nhà nước.
    Nguyễn Thanh DanhTương lai mờ mịt. Buồn dài dài!
    Pham LiemKhông toàn tập đâu : còn chỗ khôn lỏi , láu cá chó
    Tăng HảiCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và văn bản
    Khang NguyenXử nhẹ thôi,anh khi nay,bay khi khác!Úm ba la,chúng ta cùng một mẹ mà!
    Quang Canh NguyenNgười Việt đã tiêu tốn quá nhiều xương máu cho những kịch bản tồi tệ của những kẻ tự xưng là CS . Tất cả cán bộ các cấp đều học tập và làm việc theo nghị quyết của đảng , dĩ nhiên là không có trường hợp ngoại lệ .
    Nguyễn Thiên LýĂn tiền của dân vinh thân phì gia..... Những đồng tiền bẩn phải tính nát nong mẻ rìu nó mới về két nhà mình đc.....Thì chính những đồng tiền đó đã dạy khôn con người lên bao nhiêu bậc rồi... Làm sao mà ngu được.
    Le Dac DonÂu bất học lớn lên lãnh dao
    15-9-21,38L, 10 bình luận, 8 chia sẻ

    Trả lờiXóa