Ảnh internet
Vỗ vai Ba Mía, Sáu Dưa
hỏi:
- Đăm chiêu gì dữ vậy
cha?
Ba Mía ra vẻ quan
trọng:
- Đang nẫu ruột về
chuyện sinh sản vô tính đây.
- Hơi đâu lo chuyện
bao đồng. Ông đã thắt, bà nhà ông đã đặt tức an toàn xa lộ tới luôn bác tài, sợ
gì nữa. Có lo là lo tập trung vào mấy công mía đặng nuôi sắp nhỏ cha ơi!
- Nè, biết không, bây
giờ người ta không cần tinh trùng kết hợp với trứng để tạo thành bào thai kiểu
sinh sản hữu tính nữa mà chỉ cần trích một
tế bào của một người nào đó cấy vô trong trứng rồi nhờ một phụ nữ nào đó
mang thai giúp, đúng ngày đúng tháng sẽ
cho ra đời một “sản phẩm người” y chang người cho tế bào. Chuyện sinh
sản trong tương lai chẳng khác gì photocopy, nhân bản kiểu băng hình, sản xuất
hàng công nghiệp vậy. Món nào món đó y nhau như khuôn đúc.
- Vậy thì tốt, có chi
mà lo.
- Lo chứ! Kiểu Tề
Thiên nhổ sợi lông thổi phù phù nhân bản thành hàng trăm Tề Thiên, chẳng biết
Tề Thiên nào thật Tề Thiên nào giả. Rồi thì lầm vợ lầm chồng, lầm bồ bịch, lần
tội phạm… Lỡ mai kia mình giàu có cho người ta vay nợ rồi chúng đổ qua đá lại
cho cả trăm tay giống nhau thì biết đằng nào mà đòi. Thế giới này không khéo “đại lộn”, nguy!
- Thì cho đánh số đánh
dấu như đánh số xe số máy, gắn chíp gắn mã vào để tiện kiểm tra theo dõi. Mà
nè, ông thắt rồi nhưng còn khả năng truyền giống, hay đấy!
- Nói bậy, truyền
giống làm sao?
- Thì cứ trích một tế
bào cấy vào trong trứng và gửi cho bà
nào đó nhờ sinh giúp.
Ba Mía hoảng hốt:
- Chết mẹ, kiểu này không
khéo lại vỡ kế hoạch nữa!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét