MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

SƯỚNG QUÁ CHA VUA

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
          Giáp xuýt xoa:
            - Người ta bảo sướng như vua, hẳn gì!
            Ất hạch lại:
            - Thì trên trời dưới vua, vua là con trời, làm trời con. Mọi thứ của cải tiền bạc trên đời là của vua, ưa chi xài nấy, đã quá chừng luôn!
            - Thế cậu mày biết vua muốn dùng tiền bạc của cải thì phải làm sao không?
            - Muốn bao nhiêu, muốn cái gì  cứ việc lệnh cho quan giữ kho xuất.
            Ất lắc đầu:
            - Thế thì làm vua chưa sướng.
            - Vì sao?
            - Vì không tự mình được quyền cất giữ, muốn chi xuất gì cũng phải qua tay người khác nên còn hạn chế, mất tự do, sướng gì!
            - Thế sao mới gọi là sướng?
            Ất cao giọng:
            - Quơ đùm mọi thứ của bàn dân thiên hạ, của dân của nước về chứa trong tủ, cất trong kho, trữ trong hầm kín nhà mình rồi chi rồi xuất, xài xực  mình ên cỡ các quan hạm mới sướng chứ!
            Giáp giựt mình:
            - Rõ bọn này sướng quá cha vua nữa, mẹ kiếp!

1 nhận xét:

  1. 16 tháng 5, 2017Facebook- Lua Hai, Quoc Viet Phan and 4 others
    18 tháng 1, 2018Khoe Nguyen, Huy Binh Nguyen and 16 others- 3 Shares

    Trả lờiXóa