ảnh internet
Trâu được triệu tập lên trời nghe thông
báo, Ngọc Hoàng phán:
- Hơn mấy ngàn năm nay,
trời bắt họ hàng nhà con gánh vác công
việc trần gian quá nặng nề, chịu nhiều khổ sở bất công, chỉ nhai ba nắm rơm cỏ
mà tất bật từ sáng đến tối, nắng cũng như mưa, không kéo cày thì kéo xe kéo gỗ
lại bị xỏ mũi rọ hàm, ăn roi ăn vọt. Tiếng kêu của con đã thấu thiên đình, trời
thương họ hàng nhà con nên đến lúc phải bắt thằng máy cày thay thế, cho các con
nghỉ ngơi.
Muôn vật nghe phán, đổ xô tới chúc mừng nhưng trâu sa lệ
ròng ròng. Tưởng mừng quá hóa khóc, hỏi thì trâu rầu rĩ:
- Bấy lâu, họ hàng nhà
tôi tuy gian nan nhưng tồn tại được vì người ta còn dùng đến. Nay họ không cần
nữa, chắc họ hàng nhà tôi vào lò mổ mất.
Than xong, lủi thủi
trở về. Bọn muỗi mòng rận lác nghe trâu
hết thời cũng khóc rân lên vì từ nay chẳng biết bám vào đâu mà cắn hút để sinh
sôi nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét