TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Ba Tam Giác bảo rằng dân trí cao thì tội phạm ít,
dân trí thấp thì tội phạm nhiều, dân trí là nhờ giáo dục, suy cho cùng là do
giáo dục. Sáu Lục Lăng không đồng ý, bảo:
- Dân trí cao tội phạm càng lắm, dân trí càng thấp tội phạm càng ít. Xã hội càng văn minh càng lắm tội phạm, càng cổ sơ càng ít tội phạm, đến như các bộ lạc thì tội phạm càng hiếm. Ngay trẻ em cũng vậy, mẫu giáo em nào chả ngoan thế nhưng lên tiểu học đã có hư, lên trung học hư nhiều và đến đại học thì hư hỏng càng lắm. Càng học, học càng cao càng hư, không do giáo dục thì do gì!
- Dân trí cao tội phạm càng lắm, dân trí càng thấp tội phạm càng ít. Xã hội càng văn minh càng lắm tội phạm, càng cổ sơ càng ít tội phạm, đến như các bộ lạc thì tội phạm càng hiếm. Ngay trẻ em cũng vậy, mẫu giáo em nào chả ngoan thế nhưng lên tiểu học đã có hư, lên trung học hư nhiều và đến đại học thì hư hỏng càng lắm. Càng học, học càng cao càng hư, không do giáo dục thì do gì!
Tam Giác hỏi vặn:
- Nhưng giờ nó hư hỏng thì phải làm sao cho nó hoàn
thiện lại?
Lục Lăng đáp:
- Thì phải giáo dục.
- Đó từng bảo giáo dục làm hư con người, giờ lại dùng giáo dục không sợ làm hỏng bét luôn
sao?
Hai Vành Khăn ngồi nghe, ngứa ngáy phán:
- Phải dùng giáo dục nhưng là giáo dục ưu việt?
- Ý muốn nói đến nền giáo dục xã hội chủ nghĩa ưu việt
sao?
- Không phải giáo dục xã hội chủ nghĩa mà phải
dùng thứ giáo dục tư bản giãy chết mà
đào tạo con người mới có hiệu quả. Không thấy ư, thứ dân ngày xưa bị xem là du
côn du đãng đĩ điếm, là ăn bám, là phản động trăm chiều thế mà vượt biên cái rột,
qua bển không biết bọn tư bản bóc lột
giáo dục tạo nặn thế nào mà thành thành
nhiều nhà khoa học, thành Việt kiều yêu nước, thành khúc ruột yêu nghìn trùng…
Từ thứ bỏ đi mà đào tạo thành người ưu tú, không phải
do nền giáo dục tư bản ưu việt sao?
Tam Giác và Lục lăng đồng thanh:
- Ừ hén! Có bao nhiêu cứ thẩy cho bọn đế quốc phản động
chúng đào tạo cho là có lí!
11- 2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét