MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

THẦN TÀI LÊN ĐỜI

TIỂU HÙNG TINH 
Ảnh internet
https://baoquocte.vn/stores/news_dataimages/linhnguyen/092020/04/14/5954_100_dollar_bill_best.jpg?rt=20200904151853
          Tư Cá Ngạnh tới nhà Hai càng Cua chơi, ngắm ngó tượng thần tài rồi ngứa mồm vọt miệng:
            - Nè, thần tài nhà ông sao giống ông già Noel qua cỡ!
            Tưởng giận nhưng dè đâu trúng khía Càng Cua, y vui vẻ:
            - Đúng rồi, phải giống chứ!
            Cá Ngạnh lên giọng phán:
            - Thần tài nhà mình sao lại làm giống như ông thần Tây mắt xanh mũi lõ, bận áo măng-tô, đi bốt-đờ-sô coi sao được, rõ cái đồ vọng ngoại!
            Càng Cua hức một cái:
            - Vọng ngoại từ lâu rồi cha ơi!  Đâu phải thần bổn thổ nhà mình mà nhìn lạm. Mình mượn của nước ngoài từ xưa xửa, mượn của ông Tàu đó cha! Bây giờ là thời mở cửa làm ăn với tây thì cũng phải cải tiến cho lên đời, tân trang cho ra ngoài ngoại một chút có sao đâu. Mà nè, nếu ổng linh ứng chịu phù hộ cho là vô đồng đô đấy, ngon lành hon không?

1 nhận xét:

  1. Facebook,1-11-20,14n,3 lượt chia sẻ
    Hy VoChả biết địa chỉ anh Hai càng cua chỗ nào để hỏi anh ấy chỗ bán ông thần tài đời mới mua về thờ. Xưa nay thờ ông thần tài từ trời rơi xuống nước tàu nên không linh. Càng thờ càng lụi bại. Nay đổi thần tài tóc râu bắp xem có khá hơn không.

    Trả lờiXóa