MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 12 tháng 11, 2015

ĐI TRẮNG VỀ ĐEN

TIỂU TỬ VĂN
Ảnh internet
Hình ảnh có liên quan
          Dương Bố là em Dương Chu, một hôm thắng bộ đồ trắng đi “dzui dzẻ”, khi về đến ngõ thì con chó nhà lồng ra sủa dữ. Bố cáu tiết:
            - Tao đi trắng về trắng, trắng lôm lốp thế này mà mày không nhận ra à? Rõ chó, tao sẽ thịt mày!
            Nói xong, vung gậy rượt đánh.
            Dương Chu thấy chuyện, chạy ra ngăn:
            - Đừng đánh mà oan cho nó. Chú đi trắng về trắng là trắng cái bộ đồ, còn con người chú đã khác rồi đấy!
            - Khác gì nào? – Dương Bố cự nự.
            - Nội cái dáng đi lểu thểu liêu xiêu, hơi hèm hừng hực bốc ra thêm mùi nước hoa son phấn lạ, đến con chó cũng nhận ra mùi đen đúa đó riêng chỉ chú ngất ngây mờ mịt. Chú là người đáng bị đánh, sao lại đánh nó! Không lo tẩy rửa nhanh đi, thím ấy phát hiện thì rồi um sùm lên đấy!
            Dương Bố mắc cỡ, lủi mất.

1 nhận xét:

  1. 3 tháng 3, 2017

    Facebook- Trieu Hoang, Yamakuto Choitechim and 6 others
    Yamakuto Choitechim Tối đi "ăn chè"
    Sáng về quên "lau mép"
    Có thế mà nhận không ra!
    Rõ là đồ chó mà !
    Trieu Hoang Bắt chước chuyện xưa, vung gậy rượt chó, hoá ra mình chỉ là loại giả cầy. Thiên hạ thời nay có khối thằng Dương Bố. Ô hô !
    21 tháng 2, 2018Nguyễn Minh Ngoc, Quoc Viet Phan and 7 others
    Quoc To Cong Trường hợp có người bọc sấp bạc 500K đi nhậu nhẹt, em út... Khi về nhà túi không. Gọi là: ĐI XANH VỀ TRẮNG.

    Trả lờiXóa