ảnh internet
Cáo Sinh theo học với Sư Tử về đạo lí tham trường. Chăm chỉ dùi mài,
siêng năng luyện tập, qua chương trình sơ cấp, Sư Tử ban cho cái mặt nạ cọp và
dạy:
- Khi cần dậm dọa thị uy thì hãy đeo
nạ này vào sẽ trở nên đằng đằng sát khí
ai thấy cũng phải kinh hồn táng đởm. Ngươi không nghe có tay chủ tịch tỉnh nọ
chường mặt lên Facebook mới bị chê kênh kiệu thôi đã phạt người ta năm triệu, có người
đồng ý với lời chê liền bấm Like cũng bị phạt năm triệu. Sơ sơ kiếm chục
triệu. Bây giờ cứ chường đều đều nhử cho thiên hạ
rủa nào hãm tài, nào gớm ghiếc, nào nham hiểm cứ thế mà phạt thì tha hồ
hốt bạc. Thiên hạ càng tởm càng ghét mình càng lời, chúng nhổ vào là có bạc tỉ.
Tâm đắc và tiếp tục tu dưỡng giai đoạn
trung cấp, cuối đợt được Sư Tử ban cho mặt nạ nai, Cáo ngạc nhiên thì được dạy:
- Khi cần câu nhử thì phải hiền lành
ngon ngọt để tranh thủ nhân tâm nhất là lúc ứng cử bầu cử, phải chường cái bản
mặt “em hiền như ma-sơ” ra mà kiếm phiếu. Ai nhìn chẳng mến, dồn phiếu cho đắc
cử ngay.
Càng bái phục, Cáo Sinh tiếp tục
đăng kí tu dưỡng giai đoạn cao cấp thượng thừa. Mãn hạn, được Sư Tử khen ngợi,
ban tiếp thêm cái mặt nạ và bảo:
- Khi vững ghế ngon chức, lấy dạ dày
làm triết lí, lấy dối gạt làm phương châm, lấy độc đoán làm định hướng, lấy
tham nhũng làm lẽ sống, lấy vinh thân phì gia làm lí tưởng thì mang nó vào.
Cáo Sinh mừng rỡ bái nhận, coi lại
thì ra mặt nạ quỷ.
11- 2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét