ảnh internet
Khoe
thu nhập trên một công đất, Giáp bảo:
-
Tôi trồng lúa, thâm canh tăng vụ mỗi năm cũng kiếm được chục triệu bạc.
Ất
phấn khởi:
-
Đất tôi làm vườn khá hơn, năm thu hoạch cây trái cũng cỡ mười lăm triệu.
Bính
đắc ý:
-
Công đất tôi đào đìa nuôi tôm, trừ thức ăn giống má thuốc men, năm kiếm cũng
được bốn chục triệu.
Giáp
và Ất thán phục lắm nhưng Đinh cười khẩy, bảo bốn năm chục triệu chỉ là chuyện
nhỏ, thấm tháp gì đâu mà ầm ĩ. Đinh này không
cần trồng lúa, không cần làm vườn, chẳng thèm nuôi tôm vẫn kiếm được vài trăm
triệu dễ ợt.
Ai
nấy càng ngạc nhiên hỏi bí quyết, y khịt mũi một cái, bật mí:
-
Thì thẩy cho mấy tay đầu nậu săn đất, mình quơ một bó chơi tới.
Mọi
người chưng hửng, ngó lại mới thấy Đinh ăn diện hàng hiệu, xe tay ga đời mới,
cổ đeo dây chuyền như sợi lòi tói, đồng hồ vàng, điện thoại di động loại sang…
Đúng thiệt dân chơi ngoại thành!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét