MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2015

GAN THỎ ĐẾ


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
 
            Nước Ngụy có người tên là Điền Tử Phương, nghèo, có học vấn nhưng rất khinh người.
Một lần có người hỏi:
            - Đại phu Tử Kích là người quyền thế mà nghe đâu ông cũng coi khinh?
            - Đúng, thậm chí ta còn gọi là thằng đầu bò vô học kia mà!
            - Đến vua Ngụy ông cũng chẳng coi ra gì?
            - Đúng!
            - Vì sao vậy?
            - Đơn giản vì ta là kẻ bần tiện. Vua nếu khinh người thì mất nước, quan nếu khinh người thì mất dân mất chức. Còn kẻ bần tiện như ta đây, khinh người có mất cái gì đâu!
            - Có chứ!
            - Mất gì?
            Người kia hoa tay làm bộ chém sật xuống cổ Điền Tử Phương rồi bảo:
            - Mất cái đội nón, hiểu chưa?
            Điền Tử Phương thất kinh rụt cổ né rồi bỏ chạy. Người kia cười:
            - Rõ thằng cha ba hoa gàn dở, mới thử sơ một cái đã hoảng hồn, rõ gan thỏ đế!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét