MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 14 tháng 12, 2015

SINH CON RỒI MỚI SINH MẸ

TIỂU HÙNG TINH       
ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho mặt nạ tuồng
          Ba Tam Giác ngâm ngợi: Sinh con rồi mới sinh cha- Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông.
            Sáu Lục Lăng gắt:
            - Sao có chuyện măng sinh trước tre ngược  thèo lẻo vậy?
            Tam Giác  hứ một cái:
            - Rất logic chứ ngược đời gì.  Có sinh con thì người đàn ông mới được gọi cha, có sinh cháu thì người đàn ông kia mới được gọi là ông. Nói cách khác là chỉ được gọi cha sau khi sinh con, chỉ được gọi là ông sau khi sinh cháu. Đó là chuyện danh nghĩa.
            Hai Vành Khăn đế vào:
            - Không  chỉ là danh mà là thực, thực tế trăm phần trăm. 
Ngày nay do chạy hưu, nhiều  người đã khai sụt dăm bảy tuổi nhiều khi anh nhỏ hơn em, thành ra em sinh trước anh. Cũng có kẻ khai tăng tuổi để đủ số năm tham gia kháng chiến nên nhiều tuổi hơn chị, thành ra em sinh trước chị.
             Và gần đây nhất là chuyện Quảng Nam. “Sau khi Phòng An ninh điều tra (PA92) Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố bị can và cho tại ngoại, tuổi thật của ông Đoàn Quốc Dũng (nguyên Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn) được “xác định” rõ và dừng ở con số 59.
             Nhưng hồ sơ mà vị cán bộ từng đứng đầu xã Phước Ninh này lập ra để được nhận Huân chương Kháng chiến hạng 3 lại ghi một năm sinh “không tưởng”: 1932. Gọi là “không tưởng” vì ông Dũng sinh năm 1956. Hơn nữa, nhiều người giật mình phát hiện với năm sinh 1932 kia, ông ấy thậm chí già hơn mẹ mình 3 tuổi!” (Báo Thanh niên).
             Tam Giác và Lục Lăng trố mắt kêu lên:
            - Như vậy đâu phải sinh cha mà  Sinh con rồi mới sinh mẹ chứ! Ôi, bởi xuất từ  giả trá mà sinh ra bao chuyện ngược đời!


11- 2015                                                                                        

1 nhận xét:

  1. 6 tháng 2, 2017Facebook- Thanh Quang Nguyen, Hong Donhu and 10 others
    11 tháng 3, 2019Nguyễn Thủy, Hy Vo and 4 others
    Hy Vo Đúng là đồ mất dạy! Nó đẻ trước mẹ nó ba năm. Vậy là mẹ nó phải gọi thằng con mất dạy đấy bằng anh. Cái xã mà nó ở chả ai biết hay sao? Hay họ chả thèm nói!
    Tuong Vu Thế thì đúng quá, thằng già là cha dân tộc sinh sau cả 4000 năm văn hiến cơ đấy.
    10-6-22,10L, 1cs

    Trả lờiXóa