BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Bạn
tôi là một nhà mô phạm, thiết tha gắn bó
với nghề. Bạn bè đến nhà, anh thường đem tấm bằng thạc sĩ ra khoe xem là công lạo
thực học, còn bằng khen của bộ trưởng,
khen tặng Huy chương vì thế hệ trẻ của TW Đoàn thì anh treo lên chỗ trang trọng
trong phòng khách.
Lần này tới nhà, không thấy mấy bằng
khen nữa, hỏi thì anh chua chát:
- Cả đời mình cố gắng học tập mới có tấm bằng thạc sĩ thế
mà người kí lại là một thứ trưởng mất chức vì ăn bẩn làm cho cái bằng sạch cũng bẩn đi. Cái bằng khen do ông bộ
trưởng kí lại là người mà trong ngành ê
chề nghe tên đã muốn buồn nôn, còn thiên hạ thì khinh bỉ, tởm lợm. Một cái thì
do ông Bí thư thứ nhất trung ương Đoàn tặng
cho nhà giáo ai ngờ ông ta lại là người gian dối, quay cóp trong thi cử bị bắt
phải chuyển chức. Một tay vi phạm quy chế thi cử mà kí cấp cho một ông giáo
già cả đời nghiêm khắc thì quả là ngược
đời. Nhà giáo dục nhận bằng khen, chứng nhận từ những tay phi giáo dục thì đúng là nỗi đau. Treo lên, hễ một lần ngó
là phát ớn vì thấy tên tuổi các vị chình ình ra như một loại ma le ám ảnh. Phải giấu
biệt thôi, xấu hổ lắm!
Nghe anh, bất giác thở dài.
2006
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét