MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

Ngọc Hoàng thất kinh

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet

            Ngọc Hoàng vi hành xuống trần, Thổ Địa ngạc nhiên lo lắng hỏi lí do, liền rỉ tai:
            - Nghe đâu cõi trần gian có tổ chức thi hoa hậu học đường, tuyển hoa khôi U14, U15 gì gì đó mà người ta còn gọi là hoa hậu “lúa non”, “cò tép”… Ta muốn xem, được thì tuyển một vài cô về tăng cường chứ dàn hậu trên thiên đình  thuộc loại trường sinh bất tử nên đều U ngàn U vạn U triệu xuống cấp cả rồi.
            Thổ Địa hoảng hốt:
            - Ấy chết, muôn tâu, đó là người ta xé rào làm ngang chứ thi cử gì mà bậy bạ lung tung vậy. Coi chừng thánh thượng chấm vào là xâm phạm vị thành niên, phạm luật hôn nhân gia đình, hơn nữa tội nghiệp các cháu. Thần đây không liên can mà  nghe chuyện phải độn thổ, thánh thượng để ý làm gì cho thêm chướng tai gai mắt.
            - Thì cứ đi xem thử- Ngọc Hoàng giục.
            Thổ Địa càng hốt hoảng:        
            - Coi chừng Ngọc Hoàng bị người ta bắt mua băng vệ sinh phụ nữ đó!
            - Ta mua băng vệ sinh phụ nữ làm gì?
            - Thì cứ hai vỏ bao băng vệ sinh phụ nữ đổi một vé, lấy vỏ bỏ ruột, tập xài cho quen.
            Ngọc Hoàng thất sắc:
            - Thế này thì ghê khiếp quá!
            Xong ngài hốt hoảng thăng thiên lẹ.

5- 2003

1 nhận xét:

  1. 12 tháng 6, 2017Facebook- Lê Phụng and 7 others
    Lê Đức Tải Ngọc Hoàng cũng chào thua hạ giới
    1-11-20,10n,1 lượt chia sẻ
    Hy VoChắc là cuộc thi hoa hậu này diễn ra thời covid, khi khẩu trang khan hiếm. Vì vậy mở cuộc thi hoa hậu nhằm khuyến khích lấy băng vệ sinh thay khẩu trang. Mà nghe nói siêu thấm, siêu hút, luôn luôn khô thoáng,tốt quá rồi. Kể cả ai bị sổ mũi thò lò vẫn dùng tốt. Vì vậy, ông ngọc hoàng, chưa bao giờ biết, chưa bao giờ nghe tới cuộc thi này nên bay bổng về trời là lẽ đương nhiên.
    14-6-22,10L, 1CS

    Trả lờiXóa