MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015

Nhà "BÁO ĐỜI" tự thán



Kết quả hình ảnh cho nhà báo

TIỂU HÙNG TINH

Ảnh internet

          Mẹ nó yên tâm có tớ lo
            Phen ni kế hoạch mần ăn to
            Tớ viết lia chia gửi các báo
            Vô mánh- gửi meo (mail) khỏi dán cò


                        Mẹ nó yêu ơi chớ có nhằn
                        Mua món ngon ngon thết đây ăn
                        Ra văn phải có thêm một xị
                        Nhuận bút về đây biếu hai trăm

            Nói nhỏ mẹ nó đừng có xẳng
            Kinh tế gia đình anh lo lắm
            Làm văn viết báo đặng… Mà nè
            Biểu nhỏ mua cho điếu thuốc cán

                        Mẹ nó liệu hồn ông nói thiệt
                        Không tạo điều kiện cho ông viết
                        Ông viết thiệt dở báo không đăng
                        Báo mà không đăng treo mỏ hết

            Ớ ơ mẹ nó đừng thọc lét
            Cho tui hưu chiến quá sá mệt
            Động não cả ngày tìm ý văn
            Viết lách đặng còn kiếm cái ăn
            Chứ kiểu này hoài chắc tui chết


2 nhận xét:

  1. Facebook- Like: Nguyen Thi Thuy Phuong, Kim Tran and 13 others
    1 share
    Trung Ngôn Nghịch Nhĩ -Báo cô báo hại

    Trả lờiXóa
  2. Facebook: Quyen Nguyen Viết lách bây giờ, thật khó khăn
    Chuyện vui thì ít, khối lăng nhăng
    Thôi thì mẹ nó, cho chai rượu
    Ta nhấp vài li, kẻo viết xằng.

    Trả lờiXóa