MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2020

BẮT BÓNG


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Sau đợt rà soát hoạt động cơ sở Trê Vàng, Kiểm Ngạnh phát hiện tình trạng nhũng lạm, thất thoát, thua lỗ quá lớn liền khẩn báo với Tra Trưởng đề nghị xử lí. Tưởng hoảng hốt lo âu té ra Tra Trưởng tỉnh bơ, hỏi:
            - Thế tính sao bây giờ?
            Kiểm Ngạnh cứng rắn:
            - Vụ việc nghiêm trọng lắm, cần phải đưa ra toà.
            Tra Trưởng xịu mắt:
            - Hực! Đưa ra toà bêu riếu làm dư luận xôn xao, hạn chế thành tích địa phương. Bộ ông muốn kéo tôi vào chịu liên đới trách nhiệm, định gài tôi đấy phỏng?
            - Không, tôi không có ý đó nhưng trước hết cũng phải cách chức Trê  Vàng đã.
            - Cách chức Trê Vàng? Bộ  ông tưởng tôi sẽ cho ông thay vào đó hả? Đừng mơ!
            - Không không, tôi hoàn toàn không có ý đó.
            Tra Trưởng thấy Kiểm Ngạnh tỏ vẻ lùi liền hạ giọng:
            - Chuyện vỡ lở gì đó rồi thủng thẳng tính toán thu xếp sau. Trước mắt cần tạo nguồn vốn cho Trê vàng khắc phục khó khăn để tồn tại cái đã.
            Xong Tra Trưởng phôn ngay cho Trùm Sò bảo ưu tiên cho Trê Vàng vay vốn lãi suất ưu đãi nhất để sản xuất kinh doanh. Cần tạo điều kiện cho cơ sở làm ăn có lãi, đầu tư vào là tràn trề hi vọng.
            Cháy nhà ra mặt bọ. Cuối cùng, mọi sự vỡ lở, Trê vàng lặn mất tiêu. Tóm Trùm Sò, Sò la eo éo bảo do Trưởng Tra chỉ đạo. Hỏi đến thì Tra Trưởng nhớt nhát rằng mình chỉ nêu ý kiến tham khảo còn ai kí thì nấy chịu trách nhiệm chứ.


1 nhận xét:

  1. Facebook: Hy Vo, nguyen hải and 24 others2 Shares
    Hy Vo Quái gở cho cái cơ chế ba lăng nhăng! Cuối cùng người tốt (dù có hiếm hoi )vẫn nhận quả đắng.
    Tacco Tran Tới cái Cảng củ của nó đang xài nếu có giá bán luôn
    23-7-21,12L,
    Dũng Nguyễn Đức Hèn là bản chất.
    Luong Vo Chủ trương thì bao giờ cũng đúng . Nhưng do cấp dưới soạn thảo trình ký sai , thôi thì rút kinh nghiệm vậy 😂🤣

    Trả lờiXóa