MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2020

BUÔN QUAN

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Nghe chuyện Lã Bất Vi bên Tàu buôn vua lập nước mà giàu sang bất tận y ngưỡng mộ định khăn gói sang học nhưng Cốc Quỷ cản:
            - Buôn vua lập nước là chuyện thời phong kiến, bây giờ vua đâu nữa mà buôn, nên chuyển qua buôn quan cho chắc ăn.
            Hỏi lý do, Cốc Quỷ bảo:
            - Ở xứ sớ mà quan cán đầy rẫy, tá tướng lền khên, cứ bốn hộ dân gánh nuôi một ông quan, quan lại là nguồn vô tận, cứ nhắm vào đó mà khai thác thì lợi lộc vô kể.
            Y khẩn thiết xin chỉ dạy, Cốc Quỷ phán:
            - Quan cũng như món hàng vậy, muốn buôn quan trước hết phải mua quan. Phải đổ tiền mua cho được cái chức cái ghế,  chức càng lớn càng tốt. Mua xong mới tìm cách bán quyền lực chữ ký.
             Có chức quan rồi thì lập phe nhóm lợi ích,  tạo sân trước sân sau, lập cửa tiền cửa hậu, đòi lại quả huê hồng cống nộp, đảo nước bọt cũng đủ giàu.
            Chưa hết, phải tìm cách buôn chức bán quyền lực, bắt chức đẻ ra tiền. Nào nâng đỡ, cất nhắc, đề bạt,  bố trí, đề cử kẻ này, giới thiệu kẻ nọ, ghế nào cũng có giá, thứ nào mà chẳng tiền. Đơn vị cơ sở  cũng vài tỉ, địa phương cũng vài chục tỉ, trung ương  ít lắm cũng vài trăm tỉ. Tiền vô nước sông sông Đà, lo gì!
            Y nghe, quyết chí bỏ tiền buôn quan.

3-2020

2 nhận xét:

  1. Facebook: 10Hy Vo, Quang Thuan Nguyen Dinh and 8 others
    Hy Vo Kiểu này, lạm phát quan.Sẽ đến lúc quan nhiều hơn dân, lúc đấy gay go to.Thời bình phải làm quần quật để đóng thuế nuôi, thời chiến một người lính phải đánh địch nhiều gấp nhiều lần. Còn các quan,mở một cuộc di cư ra nước ngoài hưởng sự thanh nhàn. Thôi, trước mắt cày đã, để có cái mà bỏ bụng và đóng thuế.

    Trả lờiXóa
  2. 8 tháng 3, 2020Facebook: Hy Vo, Quang Thuan Nguyen Dinh and 8 others
    Hy Vo Kiểu này, lạm phát quan.Sẽ đến lúc quan nhiều hơn dân, lúc đấy gay go to.Thời bình phải làm quần quật để đóng thuế nuôi, thời chiến một người lính phải đánh địch nhiều gấp nhiều lần. Còn các quan,mở một cuộc di cư ra nước ngoài hưởng sự thanh nhàn. Thôi, trước mắt cày đã, để có cái mà bỏ bụng và đóng thuế.
    28-7-21,13L, 2cs

    Trả lờiXóa