TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Cơ quan hoạt động cấn cái ì ạch, sếp bảo do bộ máy. Bộ máy kềnh càng nhiều ban bệ đầu mối, quan nhiều hơn lính, đổ qua đá lại, muốn vận hành tốt phải tinh gọn, phải giảm bớt cho dễ điều hành.
Sếp phán nghe có lí. Các phòng ban sắp xếp bàn giao, liên hoan chia tay, liên hoan nhập cục. Bớt đầu mối thì ít chức danh, cảnh mất ghế xuống chức cũng làm tan nát nhiều cõi lòng nhưng phép công là trọng niềm tây sá nào, chịu thôi!
Thế nhưng sau cải tổ, chiếc xe cơ quan tiếp tục cà xịch cà lụi, việc vàn ùn tắc dồn đống. Sếp lại rút kinh nghiệm do thiếu phòng ban, mỗi bộ phận ôm đồm quá nhiều việc nên quản không xuể, khó chuyên sâu. Cần phân ra thành nhiều bộ phận chuyên biệt để nâng cao chất lượng công tác.
Sếp phán nghe có lí. Các bộ phận được tách ra, nhân sự phân bổ lại, thêm nhiều chức sắc, lại liên hoan chia tay, liên hoan về chỗ mới. Nhiều người vui bởi thêm đầu thêm ghế, không vớ được trưởng cũng vợt được phó, có chức với người ta.
Nhưng rồi bộ máy lại hoạt động trật trệu, ù lì ra như ăn vạ. Sếp lại nêu sáng kiến nhập trở lại. Có người băn khoăn bảo tách rồi lại nhập, nói thì lúc nào cũng có lí nhưng sao vẫn không ổn?
Vẫn này nghe chuyện, hứng khẩu thành thi: Nhập vào rồi lại tách ra- Tách ra rồi úm ba la nhập vào- Tách nhập nhập tách nháo nhào- Nhập tách tách nhập biết khi nào cho xong?
Rồi ngẫm nghĩ:
- Lí hả, thiên lí vạn lí, nói có lí, nghe có lí nhưng tính xem làm có lí không? Thay đổi kiểu máy móc tách ra nhập vào, tháo ráp kiểu đồ chơi trẻ con mà không thay cái óc thủ cựu, đuổi cái nếp trì trệ, bỏ cái máu phô trương, loại cái bệnh thành tích, gạt cái thói lấp liếm, trừ cái tật thiên vị, đuổi cái thói lười nhác, diệt cái gien hám lợi đục khoét… thì lí chỉ là lí sếp, ổn hả- còn lâu! Mấu chốt là chỗ đó.
2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét