BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Y làm nghề “bút dạo”, thường viết bài gửi báo này báo khác. Có lần gửi cho báo nọ cả mớ nhưng chờ hoài không thấy đăng. Báo ra, lần nào cũng vậy, trước tiên y dở ngay trang có mục liên quan. Không thấy bài mình, y thấy tờ báo nọ trông hình thức rõ là tờ lá cải, lướt qua nội dung rõ là thông tin lá cải, ngó qua tên tuổi các tay viết rõ ra toàn là thứ dân làm báo lá cải.
Thế rồi, lần nọ báo ra, lại có bài mình. Lần này, y nhìn tờ báo đúng là có hình thức trang trọng, thanh nhã đáng yêu. Nội dung phong phú nhiều mặt, sâu sắc, hấp dẫn tuyệt vời. Dân viết toàn là các tay bút tầm cỡ. Rõ tờ báo không tí tì ti gì là lá cải cả.
2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét