BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Tượng thần uy nghi được dựng lên, tín chủ thập phương kính mộ nườm nượp tới vái lạy cúng kiếng cầu nguyện. Có vị khách xuýt xoa trầm trồ:
- Từ tảng đá vô tri, mà thành bức tượng sinh động, tất cả đều nhờ vào khối óc và đôi bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ.
Có người không tán thành, bảo:
- Không bột lấy đâu gột nên hồ, không có các mạnh thường quân phóng tay hỗ trợ, không có các tín chủ nhiệt thành đóng góp, không có tiền lấy đâu có tượng. Của tiền người cúng quyết định hết thảy.
Nghe qua, vị trụ trì thủ miếu kín đáo cười khẩy:
- Không tiền không tượng- đúng, không tài không tượng- đúng. Có tiền có tài thì có tượng nhưng chỉ là bức tượng bình thường, sống động hấp dẫn nổi tiếng gì đi nữa thì vẫn chỉ là một tác phẩm nghệ thuật như muôn nghìn tác phẩm nghệ thuật khác. Sở dĩ tượng trở thành linh thiêng, thành nơi hội tụ tâm linh, nơi hàng trăm nghìn người khấu đầu cầu khẩn xin gửi gắm niềm tin thậm chí cả sinh mệnh mình chính là nhờ có thần. Tượng đá thành tượng thần là nhờ công hô thần nhập tượng của ta đây!
7-4-25
4-25, Facebook, 10L, 2bl
Trả lờiXóa