MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2025

LẤY ĐÀ

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

              Ai cũng lo sốt vó vì điệp khúc tăng giá giá tăng, muốn sao giá chững, giá giảm lại cho đỡ thế mà ông Chín Lênh Đênh thì ngược lại, nghe giá tăng thì hồi hộp, nghe giá chững thì hốt hoảng, đến khi nghe giảm giá thì oạch một cái bất tỉnh nhân sự.

            Nhiều lần chết đi sống lại vậy, hỏi, ông lắc đầu chua chát:

            - Giá tăng ai chẳng ớn nhưng sợ nhất là nhợm nhợm thụt lùi lấy đà. Thường thì muốn đấm cho mạnh phải co tay lui thêm khoảng cách để tăng lực đấm. Đẩy chiếc xe cũng phải thụt lùi một khoảng để lấy trớn cho bánh lăn. Muốn nhảy cao nhảy xa, muốn đá trái banh cho mạnh đều phải lui một đoạn chạy lấy đà tạo lực… Thế nên bao nhiêu lần rồi, khi giá xăng hô giảm năm trăm chính là thời điểm nó chuẩn bị vọt thêm hai nghìn…

            Đó là chưa kể ngón hư chiêu giả vờ nữa kia. Hôm trước, chức sắc bề trên khả kính nọ đăng đài tuyên bố yên dân rằng không có tăng giá, hôm sau đùng một phát tăng cái độp, không biết lũ đầu cơ tích trữ làm rối thị trường có chết mẹ nó không chứ bọn phó thường dân như thằng Chín này không chút đề phòng dính luôn một chưởng đo ván, hết biết đường nào mà tin. Đòn này mới thực sự là hiểm!

4- 2011

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét