BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Lí luận gia Ba Mép lên lớp dẫn giải chuyện xưa nay, bảo:
- Xưa kia, nhiều thủ lĩnh nổi dậy chống phong kiến, thường lấy của nhà giàu chia cho người nghèo để lôi kéo dân chúng. Hành động có tính chất trượng nghĩa này được gọi là gì?
- Gọi là cách mạng.
- Tầm bậy, cách mạng quái gì, phải gọi là ăn cướp!
Rồi tiếp:
- Gần đây với khẩu hiệu bình đẳng xã hội, xóa bóc lột, người ta làm một cuộc “tước đoạt của những kẻ đi tước đoạt” như tịch thu ruộng đất của địa chủ sau đó tập thể hóa rồi đưa thành sở hữu nhà nước, đánh cái gọi là tư sản mại bản bắng cách tịch biên, tịch thu, sung công nhà xưởng máy móc, vốn liếng, cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh để đưa vào hợp doanh, quốc doanh. Biến của cải vốn liếng của tư nhân thành của nhà nước, hành động này gọi là gì?
- Gọi là ăn cướp!
- Xằng bậy, phải gọi là cách mạng!
- Ngày nay thì khác, không phải lấy của tư nhân bỏ vào cho nhà nước mà tuồn của nhà nước cho tư nhân dưới danh nghĩa thanh lí, cổ phần hóa, thả cho tư nhân mặc sức khai thác tài nguyên khoáng sản… Không lấy của nhà giàu chia cho người nghèo mà gom của nhà nghèo giao cho người giàu như gom đất cát của dân giao cho nhà đầu tư kinh doanh. Việc làm này gọi là gì?
- Thì gọi là cách mạng!
- Cách mạng thì phải cách mạng quan hệ sản xuất, phải công hữu hóa dưới hình thức tập thể hay quốc doanh chứ tư nhân hóa kiểu này thì còn gì là cách mạng.
- Không cách mạng thì phản cách mạng!
- Sờ lại xem mấy cái đầu rồi hãy nói, phải gọi là đổi mới chứ!
5- 2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét