MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2025

Lí sự BỢM

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Bợm mua về một dĩa thịt và lít rượu, trước khi nhậu, y bày ra giữa trời đất  đốt nhang vái lạy cho có lí do. Xong dặn con:

            - Độ tàn phần tư cây nhang thì đưa vào cho bố.

            Đứa con vâng lời. Vừa tàn  một khúc nhang liền xách lít rượu đưa vào trước, trở ra thì con mực đã xơi mất dĩa thịt. Đứa bé hoảng hốt mếu máo, chưa biết làm sao. Chờ lâu không thấy mồi, bợm gọi, thằng con sợ im thin thít. Bợm vọt ra mới rõ cơ sự. Xong gọi vợ lên gằn giọng:

            - Con bà không dạy, nó xơi luôn dĩa thịt rồi đổ cho chó. Tôi phải đánh cho văng thịt ra.

            Đứa con khóc lóc phân bua, vợ Bợm lạy lục, Bợm mới bảo:

            - Thằng con bà đáng tội chết nhưng tôi tha cho, bây giờ con mực phải thế mạng nó.

            Nói xong, y trói gô con mực lại, hô vợ nấu nước sôi.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét