TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Có người gợi ý rằng thời buổi cạnh tranh tâm linh cần miếu to tượng lớn, miếu to chưa tính nổi thì phải lo cái tượng thật lớn thật hiển linh để thu hút thập phương. Trụ trì thủ miếu tâm đắc, kêu gọi thập phương, vận động các mạnh thường quân đúc một tượng thật bề thế dựng ngay đầu miễu.
Tượng lớn có rồi nhưng vẫn chưa linh. Tay thủ miếu nghĩ kế cho áp vong cầu khấn. Vong hiển linh chỉ nói đi nói lại mấy tiếng HỜ- TỜ- NHỜ - TỜ… Thủ miếu hội ý ngay, giảng rằng vong dạy HÔ THẦN NHẬP TƯỢNG. Xong biện một lễ hô thần nhập tượng thật rình rang nhưng tượng cứ trơ trơ vô cảm, chưa chịu hiển linh.
Lại một phen áp vong cầu khấn, lần này vong cũng chỉ dạy lui tới mấy tiếng HỜ- TỜ- NHỜ- TỜ, HỜ- TỜ- NHỜ- TỜ… Trụ trì thủ miếu ra dáng đăm chiêu rồi mỉm cười tâm đắc. Trước mắt cho đặt ngay một hòm công đức thật to dưới chân tượng để tín chủ tha hồ cúng nhiều phước lớn cúng ít phước nhỏ, vô!
Chưa hết, trụ trì thủ miếu còn nâng lên hàng thuyết giáo về oan gia trái chủ, cúng dường để giải nghiệp, suất vài chục tới vài trăm triệu, cúng vài tỉ hưởng phúc vài chục vài trăm tỉ, cha cúng con hưởng… Có người quá tin đem cúng luôn cả sổ hồng sản nghiệp rồi ra dựng chòi mà ở để được hưởng đại phước báu cúng dường.
Có kẻ lõi chuyện, bấm tay miếu chủ hỏi rằng: Nè, HỜ- TỜ- NHỜ- TỜ có phải là HÔ- TIỀN- NHẬP- TÚI không mà bày lạ thế? Tay thủ miếu chỉ cười bí hiểm.
8-4-25
Facebook, 4-25, Tuong Vu-Vong nặng lắm rồi...
Trả lờiXóaAn Lê Thế-"E thường trụ kiếp này trong bóng tối "
Thành Nguyễn Văn-Chập chập chen chen
Cơm chùa bảy món dành riêng cho khầy
Đơm xôi thì đơm cho đầy
Đơm mà vơi đĩa thì khầy không xơi
Bán hết nhà cửa mà dâng
Rồi ra bụi ở, muôn phần phước duyên
Dâng luôn gái đẹp, trai tơ
Để khầy ban phước, úm ba la xài chùa.