TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Cách mạng vô, bấy giờ người ta kêu gọi đánh tư sản, hô hào cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, thuộc diện có nhà lớn nhà nhỏ, Y hoang mang lắm. Thế rồi y được chấm, người ta đề nghị y tạm thời lui về căn nhà nhỏ, nhường nhà lớn cho nhà nước mượn, lí rằng đây cũng là tự nguyện tự giác đóng góp cho sự nghiệp chung trong buổi đầu khó khăn, sau này sẽ trả lại. Choáng váng nhưng y đành phải đồng ý.
Thế rồi đùm đề vợ con về ngôi nhà nhỏ, sống chen chúc chật chội xem như một chút hi sinh vì cách mạng. Ngôi nhà lớn trở thành cơ quan nhà nước đúng như lời hứa. Tin bạn hóa ra người thất thổ (thơ Tú Xương) là chuyện cá nhân với cá nhân còn đây là nhà nước thì làm gì có chuyện tráo trở, y yên tâm.
Một thời gian, thấy cơ quan nhà nước chuyển đi, thay vì trả lại cho y thì người ta cho kẻ khác dọn tới ở. Y thắc mắc cũng chỉ được hứa hẹn, hỏi ra mới hay ngôi nhà đã chuyển chủ. Thưa kiện mãn mùa nhưng các cơ quan liên quan chỉ đùn qua đá lại không đi tới đâu.
Có người góp chuyện bảo lắm trường hợp cho mượn rồi đi đòi hết đời cha qua đời con đến đời cháu sự vụ còn không được giải quyết nữa là. Có lấy lại được thì nhà chỉ còn cái xác mục, cửa nẻo banh chành, trống huơ trống hoác.
Nghe xong, Mù U hất hàm:
- Thế ngay từ đầu đừng cho mượn gì cả thì làm gì có chuyện.
Dừa Nước hừm một cái:
- Mượn là nói thế, nếu không đồng ý biết đâu bị tịch thu lại còn gán cho cái mác phản cách mạng nữa thì khốn.
Cây Gáo hóng chuyện cũng bình:
- Ngụ ngôn đã có chuyện sói tránh thợ săn xin vào nhà nọ nấp trốn, thợ săn đi rồi, sói trở mặt ăn thịt chủ nhà. Sói mượn nhà dê để ở cử, đến khi dê đến đòi lại thì cả bầy sói mẹ sói con ùa ra cắn. Rắn xin đẻ trứng vào tổ chim, trứng nở thành rắn con ăn thịt luôn chim… Thế đấy, tin vào sói rắn thì tàn đời mạt kiếp thôi.
Nói tới đây bỗng có tiếng răn đe:
- Nè, các ông sao dám đem sói rắn để ví von để nói xấu nhà nước, định tự diễn biến tự chuyển hóa hay sao. Hừm!
Cả bọn len lét tắt đài.
1-2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét