ảnh internet
Trong một cuộc họp chính phủ, ông thủ tướng đe rằng có ông 14-15 sân sau, đừng tưởng thủ tướng không biết. Sân sau là cái giống gì? Ba Tạp Vụ thắc mắc, hỏi Tư Lao Công thì được giảng:
- Sân trước phơi ra mặt tiền lắm người thấy còn sân sau mặt hậu khó ai dòm được, chỉ những kẻ cận thân cật ruột mới rõ. Nói sân sau để chỉ các phi vụ làm ăn tù mù lén lút thậm chí bất chính của những kẻ có thế lực, quan chức dựa thế rồi cho vợ chồng con cái, vợ nhỏ bồ nhí móc ngoặc bí mật làm ăn.
Tạp Vụ thắc mắc:
- Vì sao đến đâu lúc nào cũng hô công khai tài sản, công chính liêm minh, không có vùng cấm, minh bạch gương mẫu mà biết có hơn cả chục sân sau lại chỉ dậm dọa qua loa, chẳng nêu đích danh, không chịu ngăn chặn. Bắn chỉ thiên rồi đâu vào đấy thì kỉ cương lệ luật còn đâu.
Lao Công ậm ừ:
- Vì nếu công khai đích danh thì mất uy tín, kỉ luật cách chức hỏi lấy ai lãnh đạo nên chỉ dậm dọa cho có để tỏ ra nghiêm minh vậy thôi.
Nghe, Năm Bảo Vệ tức khí kháy mó:
- Biết nhưng đâu dám khui.
- Ổng là thủ tướng, dưới một người trên hàng trăm triệu người, sợ ai mà không dám khui, vì sao?
- Vì khui toẹt ra, đẩy đến đường cùng biết đâu chúng móc ngược lại: Ông cũng có mấy chục cái sân sau hay ho gì mà khui móc chúng tôi, chó chết mèo le lưỡi, trạng ngủm chúa cũng đi đứt, dám chơi không? Thôi thì biết nhau cả, dậm dọa làm màu cho có vậy thôi chứ phải giữ gìn sự đoàn kết nội bộ chứ!
1-2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét