ảnh internet
Thượng tôn pháp luật, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, nhưng luật là ai thì luật là tao, tao là luật.
Luật là tao nên chỉ cần tự phê và phê bình, khỏi cần luật chẳng cần giam giữ mà chỉ cần xử lý nội bộ, khiển trách kỉ luật, quá lắm thì cách chức. Khỏi cần luật nên đã từng dẹp bỏ trường luật.
Khỏi cần luật nên tùy tiện giam giữ hàng chục năm mà không cần đưa ra tòa, khỏi cần xét xử. Nếu có xét xử thì đưa những người mù luật lên ghế quan tòa ậm ậm à à tuyên những bản án định sẵn.
Tao là luật nên nếu cần thì hủy tang chứng, cần thì ngụy tạo như kiểu cây dao cái thớt mua mới ngoài chợ để đưa vào cho đủ bộ bằng chứng kết án tử một mạng người. Kiếm không ra bằng chứng thì tra khảo, khủng bố tinh thần bắt nhận tội vì thế mới có chuyện ông Chấn ông Nén, bị đánh đập tới mức vô can nhưng phải nhận tội giết người nhận án chết. Có người đang mạnh khỏe bị mời lên đồn hôm trước, hôm sau người nhà được nhắn lên nhận xác do “tự tử”, khỏi cần tòa kết án tử hình.
Là luật nên tao làm luật nào bảo kê, đón đường, tuýt còi, chào ngõ, chào sân, lại quả, bôi trơn, ách ải khắp nơi, cần thì ngăn đường dựng bót làm luật.
Luật là tao, tao là luật!
1-2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét