MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 5 tháng 1, 2021

KHOÁC ÁO NHÂN DANH…

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet 

            Lẻm Chủ làm quan, muốn tránh cái tiếng tư túi, vinh thân phì gia mới tìm  hỏi Trùm Lẹo thì được bảo:

            - Bây giờ  chủ nghĩa cá nhân bị xem như  kẻ thù xảo trá nguy hiểm cần phải loại trừ, để an toàn phải biết nhân danh.

            Hỏi nhân danh thế nào, Lẹo bảo:

            - Chống chủ nghĩa cá nhân thì phải theo chủ nghĩa tập thể, trăm thứ nào nhân danh tập thể để hạch hỏi, phê bình, nhỏ gọi là đấu tranh nội bộ, lớn hơn là đấu tố. Nhân danh tập thể để kêu gọi đóng góp, xin hỗ trợ, vận động… Nhân danh nhà nước để bắt bớ bỏ tù, để quy hoạch, cưỡng chế, trấn áp. Nhân danh, đủ thứ nhân danh…

            Nguyên Tử nhân đấy mới kể  một chuyện:

            - Nghe đâu xưa Nguyễn Công Trứ làm tổng đốc, bị gièm pha nên bị cách  chức xuống làm lính thú, có người hỏi ông có nhục không, ông bảo: Làm tướng tôi không lấy làm vinh thì làm lính có gì là nhục. Nguyễn công Trứ là người nhân danh quan, hết nhân danh quan thì trở lại làm người, đó là con người chân chính.

            Còn quan lại bây giờ, ủa quên, cán bộ lãnh đạo chứ, làm quan nhân danh đủ thứ nào nhà nước nào chính quyền, nào tổ chức đoàn thể, nào nhân dân, nào cách mạng để làm gương, để giáo hóa, để nghiêm trị, để làm giặc nội xâm bòn rút hút máu nhân dân rồi bị kỉ luật, rồi vào tù. Nhân danh  đủ thứ vậy nhưng khi hết  khoác áo nhân danh mới lòi đuôi, lộ nguyên hình kẻ cướp, chỉ xứng làm cáo cầy chứ sao đủ tư cách làm người.

3-1-21

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét