MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2021

CHỌN TƯ LỆNH BỘ DỤC

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Người ta thường bảo bộ trưởng là tư lệnh ngành thế mà các tư lệnh bộ dục  non yếu dỏm giả quá, giáo  Xoài tỏ ra lo lắng:

            - Tay nọ hỗn danh “Ba Búa” vừa nắm  chức trưởng bộ liền hăng  tiết vịt  hô hào  “Hai Không”, nói không với tiêu cực thi cử và bệnh thành tích nhưng hung hăng ba búa  xì vòi, tiêu cực như bệnh ung thư, động vào phát tán càng dữ.

Một tay ba chớp  ba nhoáng khác lên thay cũng chẳng làm được trò trống gì, cuối cùng thôi chức  không quên vợt luôn một phát  chục nghìn đô la đi học tiếng Anh, lòi mặt cáo gian.

Rồi một thằng cha phái phàm là (phàm là gì trên phán biểu đều đúng) ù òa định  bộp vài chục nghìn tỉ thay sách, lộ mánh nói trớ  là vài chục tỉ, bảo sợ quá khớp nên nói lộn.

Đến tay “nhọng ngạ” nối nghiệp thì tiêu cực như rươi, đủ thứ giặc giáo,  giáo dỏm giáo gian giáo dâm giáo mắc dịch tràn lan. Lại có thêm chuyện “giáo nhảy lầu”, “lói lữa đau nòng nắm”.

            Không biết kiếm ai làm tư lệnh để thay đổi tình hình.

            Giáo Ổi đề nghị:

            - Có tay vốn  làm bí thứ nhất giáo dục  thế hệ trẻ, quay cóp lúc thi nghiên cứu sinh  bị bắt tại trận làm biên bản nhưng rồi không đụng được cọng lông chân mà đường thăng tiến y ta lên vùn vụt, không bao lâu  nắm chức trưởng bộ lao xã. Được tay này làm bộ trưởng thì ngành  giáo thay máu đổi đời ngay.

            Giáo Xoài  trố mắt:

            - Ngành giáo đang rối như nồi canh hẹ mà rước một thằng cha có tiền sự quay cóp vào cầm cờ ngồi ghế tư lệnh bộ định biến giáo dục thành giáo loạn sao.

            Giáo Ổi ỡm ờ:

- Thì dĩ độc trị độc, sách xưa dạy thế mà, hức!

 

1-2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét