TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Nơi nơi đua nhau xây đài đúc tượng hoành tráng lý do để ghi tạc công đức lãnh đạo của những người đi trước đã hiến dâng cuộc đời cho dân tộc và cách mạng, làm bài học cho thế hệ trẻ.
Có nơi xem xây tượng đài là động lực phát triển của địa phương, có nơi than thở rằng địa phương mình quá thiệt thòi vì thiếu tượng đài, yêu cầu phải gấp rút đầu tư xây dựng. Lớn xây lớn, nhỏ xây nhỏ, phải tạo thành phong trào tượng đài. Có tượng đài tầm quốc gia quốc tế, có tượng đài tầm tỉnh thành thì cũng phải có tượng đài tầm huyện xã. Yêu nước phải xây tượng đài, càng xây tượng đài càng yêu nước.
Thắc mắc rằng trong điều kiện khốn khó, thiên tai bão lụt, suy thoái, dịch bệnh, nhiều nơi trẻ em ăn chưa đủ no mặc chưa đủ ấm, trại trường te tua, bệnh nhân không đủ giường phải tràn ra hành lang, nằm dưới gầm cầu thang, xây tượng đài làm gì thì bị mắng:
- Đã nói để vinh danh người đi trước.
Lại hỏi:
- Người đi trước được danh thì người đi sau được gì?
- Được lợi. Nào phần trăm huê hồng lại quả, có xây có xực, lùm xùm bớt xén, gì ngon bằng món tượng đài. Xây cho người đã chết mà người chết thì không biết còn người sống thì kiêng e không dám động vào sợ ảnh hưởng đến sự uy linh cao cả làm mất thiêng. Đây là món mà quý quan chức hợp khẩu nên khai thác tối đa.
Lại thắc mắc:
- Hóa ra kẻ được lợi là quan chức, thế người dân được cái gì?
- Được chiêm ngưỡng, nhìn tượng đài uy phong hoàng tráng là đủ sướng đủ no rồi!
1-2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét