TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Được chọn để đảm trọng trách chống tham nhũng, bề trên lưu ý nhiều lần rằng đánh tham nhũng là ta đánh ta, y thắc mắc:
- Ta đánh địch, ta đánh giặc thì rõ nhưng ta đánh ta thì đánh làm sao?
Bề trên gợi ý:
- Ngươi tự đánh vào mình xem thử, đánh được không, có làm đau đớn chết người không?
Y đánh vào mình thùm thụp rồi thưa:
- Đánh thì đánh nhưng không thể làm đau, khác gì như không đánh.
Bề trên nói kín:
- Đúng thế, đánh tham nhũng là ta đánh ta, đã ta đánh ta thì ngu sao đánh, không đánh thì bị cho là bao che cho nên chỉ cần đánh cho có đánh đó là kiểu đánh xoa, giơ cao đánh khẽ, làm bộ ầm ĩ cho thiên hạ tưởng thật kỳ thực là xử lí nội bộ xuê xoa qua chuyện, kỉ luật cách chức lấy lệ là xong. Có đánh thật thì đánh một người cứu muôn người, thí vài mạng để trấn an tình hình. Người đã quán triệt chưa?
Y thưa rằng đã quán triệt và được trên giao cầm cờ lệnh, khua chiêng nổi mõ gõ trống hạ quyết tâm tiêu diệt tận gốc bọn tham nhũng.
1-2021
Nguyễn Thanh Luận -Tiểu phẩm hay quá
Trả lờiXóa