MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020

CHE LỖI


BÚT NGUYÊN TỬ 

ảnh internet

            Cơ ngơi huyện đường còn ngon ra phết thế nhưng Huyện Trìa vẫn chơi bạo, cho phá ra xây, lên lầu đài to đùng, sắm sửa tiện nghị xin mốt, xe cộ đời mới. Bàn dân thiên hạ xầm xì bảo rằng không lo đầu tư kinh doanh sản xuất làm cho đồng vốn sinh lợi, làm cho kinh tế địa phương ổn định. Xây dựng huyện đường, mua sắm tiện nghi quá mức trong khi chạy vốn sản xuất không ra, trường ốc  xập xệ, cơ sở  y tế xuống cấp, đời sống dân cư khốn khó, thiệt  là hết đường nói.

            Huyện Trìa coi mòi ngôn luận không ổn, nhột nhạt chưa biết làm sao, vội gọi Thầy Đề vào tư vấn, bảo:

            - Dư luận xôn xao, nhiều ý kiến không đồng tình, rằng địa phương ta nghèo mà chơi ngông lãng phí, sử dụng đồng vốn không đúng chỗ, làm sao bây giờ?

            Thầy Đề xun xoe:

            - Dạ, để né tránh dư luận cần phải dùng sách che chắn.

            - Che chắn thế nào?

            Thầy Đề bảo kín:

            - Người ta chê địa phương cơ sở lãng phí thì ta phải dùng cá nhân làm bia để che chắn đỡ đòn, điều này thiên hạ làm từ khuya rồi. Quan Huyện biết đấy, xưa Tề Hoàn Công xây dựng bảy phố trong cung, mở bảy trăm nhà hàng tươi mát, bị quốc dân chê, tướng quốc Quản Trọng bèn dựng riêng cho mình một đài tam quy to lớn, tốn kém gấp năm bảy lần để giấu lỗi cho vua. Bây giờ thiên hạ chê địa phương ta xây dựng mua sắm lãng phí thì chính quan huyện phải gồng mình chịu đỡ.

            - Bộ ngươi muốn ta bị cách chức, đi tù sao? Huyện Trìa giãy nảy.

            - Không, không! - Thầy Đề thong thả nhấn- Quan huyện phải xây lâu đài riêng cho mình cao to gấp chục lần cơ quan, mua sắm thật nhiều tiện nghi đắt tiền. Để làm gì? Để dân ngó vào mà chê cá nhân quan Huyện và thông cảm cho địa phương cơ sở ta. Rằng cá nhân còn xây sắm cỡ đó huống gì cơ quan nhà nước.

            Huyện Trìa sáng ra, vuốt ria khen:

            - Khả thi! Khả thi! Thôi thì vì thể diện địa phương, ta cũng chịu muối mặt một chút, lên nhà lầu hoành tráng xe hơi xịn mốt để góp phần giảm bớt cái dở của địa phương cơ sở. Âu cũng là vì sự nghiệp chung cả thôi!

            Đột nhiên Huyện Trìa giật giọng:

            - Ta chường mặt ra để giấu lỗi cho sự nghiệp chung hỏi sau đó ai giấu lỗi cho ta?

            Thầy Đề gãi tai:

            - Dạ Huyện quan yên tâm, thủ trưởng đi trước em út bước sau, bọn em sẽ nối tiếp để giấu lỗi cho quan Huyện ạ.

1998

1 nhận xét:

  1. Facebook, 27-10-20,32ng,7 bình luận5 lượt chia sẻ
    Minh Trần NgọcLũ khốn
    Quang Thuan Nguyen Dinhno da an chia xong roi . chuan bi xay cai moi
    Hồ Trọng TríCần có bước Đập phá để tiến lên vét To hơn?!
    Hung NgoChắc họ thừa tiền nên xây sẵn cho con cháu mai sau . Kkk.
    Bạch Thái AnMột cách kiếm tiền nơi thiên đường !
    Nguyễn Mậu QuangThằng trước nghỉ , thằng sau phá xứ đông Lào đâu có lạ ? 😜
    Hy VoKính nể tư duy của các cụ. Thế này còn gì là cộng hòa xã hội chủ nghĩa hở trời!
    19-5-21,20L,1 lượt chia sẻ
    9-1-22,17L, 2cs

    Trả lờiXóa