MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2020

THỜI THẾ THẾ THỜI

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2019/05/21/15/guong-lanh-dao-ma-nhu-the-ai-dam-soi-ma-noi-theo.jpg
            Nói chuyện thời thế, Lục Bình bảo cách mạng giải phóng con người, tạo điều kiện cho tài năng bay cao bay xa, vươn tới mọi chân trời, tha hồ phát triển, thời thế tạo anh hùng mà!
            Điên Điển xùy một cái:
            - Tạo điều kiện hay dập cho te tua, trù cho tàn đời mạt kiếp. Chuyện trí thức hai  ba bằng tiến sĩ ngày kiếm không nổi hai bữa cơm, bị bắt đi giữ trâu, cuốc đất, đào than học tập công nông để cải tạo bản thân, lột xác thoát khỏi thành phần tiểu tư sản chưa xa.  Thậm chí bên Tàu trong cách mạng văn hóa  còn bắt trí thức quỳ xuống nhận trăm tội, phải đi hốt phân thậm chí trét phân vào miệng đem đi diễu phố. Bay cao bay xa hay lủi chui bầm dập, phát triển hay già đời thui chột?
            Cặc Bần ngồi hóng chuyện cũng nóng máu xổ nho:
            - Thời lai đồ điếu thành công dị, Vận khứ anh hùng ẩm hận đa (Gặp thời, kẻ chia thịt đứa đi câu cũng dễ thành công, Vận qua rồi thì anh hùng cũng chỉ uống hận). Anh hùng mạt vận cũng thành “anh khùng”, “anh khùng”  gặp thời thế cũng thành anh hùng.
            - “Anh khùng” thành anh hùng thế nào?
            - Rời lưng trâu vọt lên ngôi thừa tướng, hết thiến heo ra làm vua, thằng  ngáo gặp thời mà ra ông nọ bà kia. Hôm trước mới  qua bổ túc xóa mù cấp tốc hôm sau đã thành giáo sư tiến sĩ mũ áo xênh xang. Gặp thời chớp được ghế  thì chỉ hắt xì  một cái là lắm thằng nâng khăn, chưa kịp nhăn kịp rặn đã có thằng áp bô vào hứng, đọc cà rật nói cà lăm, mở miệng cờ lờ mờ vờ thế  mà trăm thằng cắm đầu ghi chép, chăm chắm gật gù như nuốt lời vàng ý ngọc.
Trên răng dưới dép, không có chiếc xe đạp cà tàng  thế mà gặp thời ngon ghế là có ngay  lâu đài biệt phủ, xe cộ hà rầm, lập phòng nhì phòng ba, đi nước ngoài như đi chợ, lắm vợ như vua, tiếp thị tẹt chưa đã lại còn tiếp thị  lõ nữa chứ.
“Anh khùng”gặp thời không thành anh hùng là gì!

3-2020

1 nhận xét:

  1. 29-3-20 Facebook: Ngôđăng Hựu, Hữu Duc Nguyen và 16 người khác1 lượt chia sẻ
    Khoai Trà Đỏa Vỡ kịch nói " bệnh sỉ " của kiệt tác gia LƯU QIANG VŨ do đoàn kịch nói Hà nội diễn khắp đất nước ở những năm 1990, dưới sự dẫn dắt của đạo diễn giáo sư tiến sỹ ĐÌNH QUANG . Tác giả LQV cũng đã nói thật to về những chuyện như thế nầy .
    Ngôđăng Hựu Người xưa bảo rồi Nước lụt chó nhảy lên bàn thờ!
    Thời buổi nhớ nhăng thằng bố láo làm quan người hiền tài lái xe ôm kiếm sống qua ngày.
    Hy Vo, Tinh Levan và 12 người khác
    Ngọc Uyên Dung Thời thế thế thời thời phải thế. Thế thời thời thế thế chịu thời...hihi tự nhiên thấy vần chữ nên góp zui ạ...
    Hy Vo Tiểu nhân và ngu dốt, cộng thêm lòng tham không đáy, vận mạt tới rồi.
    5-2-21,17n,1 lượt chia sẻ
    Ngọc Uyên DungChỉ thêm một chữ ngôn ngữ đảo lộn, hay quá tiếng Việt ta.

    Trả lờiXóa