MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2019

ĐỔI ĐỜI ĐI LÊN BẰNG SƯỚNG

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Thời buổi đâu đâu cũng nói đổi mới đi lên đổi đời nghe sướng lỗ nhĩ, Ô  Rô vốn chân chất bảo:
            - Tay làm hàm nhai, đi lên đổi đời gì cũng chỉ bằng  bằng đôi tay đôi chân của mình thôi.
            Cóc Kèn:
            - Cha ông cả nghìn đời cần cù tay lấm chân bùn  vẫn đói nghèo cùng khổ, muốn đổi đời phải đi lên bằng đầu tức là bằng trí tuệ học thuật, bằng khoa học kĩ thuật.
            Tưởng nói vậy là có lý nào ngờ Điên Điển chê:
            - Học cho lắm trí thức cho lắm để bị mắng là dao động ngả nghiêng, bị khinh rẻ coi như cục phân, xài xể đấu tố cho te tua còn hơn kẻ tội phạm thì làm sao đổi đời. Cho nên đi với ma phải mặc áo giấy, đời đục thì vục cho cáu, chỉ có ăn cắp lừa đảo  mới đổi đời thôi.
Quan chức thì đua nhau tham nhũng, ăn không chừa thứ gì mà đổi đời thành tư sản đỏ đó. Dân cày khổ truyền đời, xóa đói giảm nghèo triền miên không xong, chỉ bọn buôn nước bọt, lừa đảo là mau giàu. Ngay quốc gia như Tàu cộng giàu lên là nhờ ăn cắp công nghệ mà các nước tây phương đang la ó đó.
Mánh khóe lừa đảo còn đi cả vào nơi chùa chiền miếu mạo nào đồng bóng vòi tiền, nào tìm mồ tìm mả giả mạo, nào coi sao giải hạn mỗi suất  trăm rưỡi không cho thiếu một xu, nào cúng vong mỗi đợt đến hàng chục triệu, bày đặt du lịch tâm linh để nhử, thậm chí còn lập cả BOT chùa thu mãi lộ… Chỉ có mánh khóe mới đổi đời.
            Cặc Bần bảo mánh khóe mau giàu nhưng nguy hiểm vì dễ vô tù, chỉ có đôi bên cùng sướng là mau đổi đời.
            Cả bọn nhao lên:
            - Đôi bên cùng sướng là sao?
            - Là… hơi khó nói.
            Cả bọn thúc:
            - Cứ nói!
            Cặc Bần tủm tỉm:
- Đôi bên cùng sướng là anh sướng tôi sướng do khai thác cái vốn tự có. Huê hậu người mẫu thì đi với đại gia, đêm kiếm hàng chục nghìn đô, chỉ cần sướng một cú là bằng tụi mình nhịn ăn làm cả đời. Còn nữ chức thì mạnh dạn làm ống thuốc lào cho các cụ các chú các anh cấp trên kê bắn là lên ào ào chức này chức nọ, có chức có quyền, có quyền vô tiền, từ sướng đến sướng mà không gọi là đổi đời sao.
Cả bọn thắc mắc:
            - Phát kiến này chỉ  dành cho nữ giới, bọn mình đực rựa, không huê hậu người mẫu cũng chẳng phải quan chức thì xài sao được. Thua!

10-2019

1 nhận xét:

  1. 12 tháng 10, 2019fACEBOOK: Hy Vo, Binh Patrick Phan and 24 others-2 Shares
    Hy Vo Quay đi quay lại, thua con cháu chị Thúy Kiều cả. Ví dụ đầy ra đấy. Thôi cứ chân chỉ hạt bột, tay làm hàm nhai, là tử tế nhất.
    Phạm Hà ...bằng VốN Tự có của mình...
    Quoc Phan Cái này được nghe 😜😜
    21 tháng 10, 2019Lua Hai, Vien Lac Vien and 6 others
    Lua Hai Con ơi , nhớ lấy lời cha !-Cứ vốn tự có , mà ra phất cờ !🤡👍
    20-1-20 Son Nguyen, Minh Tuan Nguyen and 2 others1 Share
    Lua Hai Từ ấy trong tôi bừng thức tỉnh-Của chung lùa hết vào túi riêng-Làm Quan ... Ối sướng như tiên !-Rượu ngon mồi bén .... Đảo điên san hà !... Thơ chú Hủi !🤡🙏🙏🙏
    Pham Quang Sinh Thì nó rành rành và công khai ra đó.... và nó nào có sợ ai... lũ cs vịt nem chúng nó toàn quyền và độc quyền mà...
    Khánh Nghệ An Xướng ca vô...lên ngôi . Chỉ có giáo viên xuống ngôi (đều buồn nước bọt)
    26-4-20 Thai Vu, Tinh Levan và 32L
    Thuc Phan Lên chức bằng cái lá da đen như mõm chó chém cha sự đời
    Khánh Toàn Có một túm đen lên chức bao cả nhà, toàn thân mà" đen" như vậy không biết nuôi cả gì nữa nhỉ
    Duong Duc Viet Cái lợi hại thiệt ,giàu có cũng thích,quan chức cũng nhờ vả ,thanh niên choai choai cho đến ông lão 80 cũng khoái
    Thanh Xuan Nguyen Không gì sướng bằng làm cái điếu cày ủy ban
    Minh Trần Ngọc, Ngọc Ánh và 13L
    Chổi Đót Khỏi lo, sắp có Bộ phi công trẻ lái tàu bay bà già, đực rựa chuẩn bị xăng nhớt thăng tiến !
    2-8-20 Thanh Xuan Nguyen, Ngọc Ánh và 12 L, 2cs
    Đặng Văn Ngô Chuyện đời bán cái vốn tự có-Lên chức vù vù diều gặp gió-Có lúc đứt giây té cái ạch-Tiền của vơ sạch vọt chìm xuồng.
    Hót girl thanh Hóa đó nhớ hông? Mạnh giỏi ráo!
    20-12-23,15L, 5bl

    Trả lờiXóa